Helena Bonham Carter: “Nữ hoàng Đỏ” kì lạ của nước Anh

Vai diễn “Nữ hoàng Đỏ” trong bộ phim chuyển thể “Alice in Wonderland” từ lâu đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả về hình ảnh một bà hoàng kì dị, thế nhưng ít ai biết rằng, Helena Bonham Carter còn kì lạ hơn những gì cô thể hiện trên màn ảnh.

Chân dung của đóa hồng Anh Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter sinh năm 1966, là con gái út trong một gia đình Anh “gia thế khủng”, danh gia vọng tộc. Cô là chắt của Herbert Asquith, người từng làm Thủ tướng Anh những năm đầu thế kỷ 20. Cha cô là Raymond Bonham Carter, một quan chức cấp cao ở Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Công nghiệp Anh. 

Năm 1958, ông Raymond kết hôn với Elena Propper de Callejón, một bác sĩ tư vấn tâm lý có tiếng, cũng là con gái của nhà ngoại giao huyền thoại Eduardo Propper de Callejón. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ở cương vị Ðại sứ Tây Ban Nha tại Pháp, ông Eduardo - tức ông ngoại của Helena, từng "qua mặt" Hitler khi hỗ trợ giấy tờ cho ba vạn người Do Thái đào thoát sang Bồ Ðào Nha.

Ở bậc học phổ thông, Helena luôn là học sinh giỏi với thành tích học tập vượt trội so bạn bè đồng trang lứa. Vì thế, cô được mẹ định hướng trở thành bác sĩ tâm lý nhờ thành tích học tập xuất sắc. Helena thậm chí còn yêu thích lĩnh vực này đến mức chấp nhận từ bỏ một phần tiền tiêu vặt để "trả phí" đọc tài liệu tâm lý học của mẹ. Tuy nhiên, định mệnh lại khiến cô bén duyên với nghiệp diễn xuất.

Cuộc đời của Helena, những tưởng sẽ suôn sẻ như mơ với bối cảnh huy hoàng, nhưng ngược lại, đã trải qua nhiều thăng trầm khó lường trước. Ở tuổi lên 5, cô chứng kiến cảnh mẹ mình suýt mất mạng vì đột quỵ, và phải mất ba năm sau mới hồi phục trở lại. Ðến khi Helena học trung học, cha cô bị chẩn đoán mắc ung thư não. Ca phẫu thuật giúp ông tiếp tục sống, nhưng đổi lại là chứng liệt nửa người cùng một con mắt bị mù. Nối tiếp những chuyện không may đó, hai anh trai cô cũng bỏ nhà ra đi.

Helena chia sẻ: “Tôi nhớ khi lớn lên, tôi tin rằng mình có hai lựa chọn; một là tiếp tục đau buồn vì hoàn cảnh của mình, hai là tự diễn một cuộc đời tốt hơn”. Vì thế cô đăng ký vào một công ty môi giới diễn xuất và bén duyên với điện ảnh. Không được đào tạo bài bản, nhưng Helena lại thể hiện năng khiếu của một nghệ sĩ bẩm sinh. Thông minh đến mức đậu được vào đại học Cambrigde lừng danh, thế nhưng lí do ngôi trường này không nhận hồ sơ của Helena là vì... họ thấy cô quá đam mê với diễn xuất.

Helena từng bị đại học Cambridge từ chối dù đủ điểm đậu vì đam mê diễn xuất quá lớn 

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, cô sẵn sàng nhận những phần diễn xuất "khó nhằn" nhất. Ðó có thể là một con khỉ nói tiếng người, một xác sống biết đi, hoặc mụ phù thủy độc ác. Quãng thời gian nghiên cứu tài liệu tâm lý học giúp Bonham Carter nhập tâm trong từng vai diễn, thể hiện chân thực nhất tính cách của những nhân vật phản diện. Là con gái của một nhà tâm lý học, Helena kể rằng bản thân cô rất hứng thú khi phân tích tâm tính của từng nhân vật mình đóng và động cơ đằng sau những thứ họ làm: “Tôi rất thích đóng những nhân vật có vấn đề về tâm lý, xấu tính hoặc thậm chí rất bệnh hoạn. Bạn phải hiểu họ, chứ không phải phán xét họ”.

Dù chuẩn bị bước sang tuổi 50, Helena vẫn đẹp xuất thần với đôi mắt nâu to tròn, dáng người nhỏ bé và làn da trắng ngần không tì vết. Cô nhỏ nhẹ nói: “Đôi khi tôi có tiêm một chút Botox, nhưng bây giờ thì không làm nữa vì nhân vật tiếp theo của tôi không cần Botox. Tôi sống theo cách của nhân vật mình sẽ đóng”. 

Helena chưa bao giờ mất sự hồn nhiên, tươi trẻ và năng động trong tâm hồn mình. Sau nhiều năm, cô vẫn là một bông hồng Anh Quốc thơm ngát đầy quyến rũ. Không phải là vẻ đẹp rực rỡ hiếu thắng, mà thay vào đó là sự đằm thắm của một phụ nữ trưởng thành đã qua nhiều cảm xúc ngọt bùi, đắng cay mà chính cô hằng ngày vẫn phân tích trong từng nhân vật mình đóng.

Cô không ngại hóa thân thành những vai diễn kì dị nhất màn ảnh

Lại nói về bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên (Alice in Wonderland), ngay khi nhà sản xuất đăng tải những hình ảnh đầu tiên của bộ phim này, nhiều người đã bất ngờ về “sự xấu” của Nữ hoàng Đỏ. Trái ngược với Nữ hoàng Trắng xinh đẹp, bất cứ ai gặp Nữ hoàng Đỏ cũng đều… hết hồn. 

Trong bài phỏng vấn, Helena đã chia sẻ khá nhiều điều thú vị về nội dung bộ phim. Cô cũng chia sẻ những suy nghĩ cá nhân của mình về việc vào vai Red Queen (Nữ hoàng Đỏ). Cô không ngại xấu để có được vai diễn trọn vẹn nhất. Và dĩ nhiên, dù xấu đến thế nào thì nhân vật này vẫn được khen ngợi vì Helena Bonham Carter vào vai hết sức có hồn.

Chia sẻ thêm với phóng viên về quá trình làm phim, Helena cho biết, cô đã phải ngồi hàng giờ đồng hồ trong chiếc trùm đầu để được trang điểm: “Bộ phim như một cuộc hội ngộ. Đã quá lâu rồi tôi không gặp lại mọi người”. Cũng nhờ Alice, cô lại có dịp đóng chung với tài tử Johnny Depp, “em trai” đã đóng cặp cùng cô bảy phim trước đây. 

Tạo hình “khó đỡ” của Helena trong Alice ở xứ sở thần tiên

Trong buổi phỏng vấn, Helene Bonham Carter bỗng hóa thân vào vai Nữ hoàng Đỏ một cách tài tình giữa quán cà phê tại khách sạn ở London với bánh và trà khắp mọi nơi. Cô trả lời nhát gừng y hệt nhân vật của mình và điệu bộ bất bình trước tất cả mọi thứ, đến mức những phóng viên ở đó phải xin cô ngừng lại trước khi cô ấy ra lệnh chém đầu họ. Thật sự quá tài tình và cũng khá đáng sợ. Có phóng viên hóm hỉnh hỏi có khi nào cô ấy mang nhân vật về nhà không? Helena trả lời dí dỏm: “Có lần Nữ hoàng Đỏ nhập vào tôi khi đang ở nhà, và bọn trẻ sợ chết khiếp. Chúng không hề thích bà ta”.

Để thưởng thức sự nhập vai tài tình của Helena trong vai “Nữ hoàng Đỏ”, mời bạn đọc cùng đón xem và theo dõi bộ phim "Alice ở xứ sở thần tiên" (Alice in Wonderland) phát sóng lúc 7g40 thứ sáu (27/9) trên kênh Fox Movies thuộc hệ thống HTVC.

Song Anh