Hậu Endgame, Chris Patt và Tom Holland lên đường "Truy tìm phép thuật"

"Truy tìm phép thuật" (Onward) là tác phẩm phẩm tiếp theo của Pixar, với sự tham gia lồng tiếng của "Sao Chúa" Chris Pratt và "Nhện nhí" Tom Holland, trong vai hai anh em yêu tinh nhà Lightfoot.

Chuyện phim xoay quanh anh em Ian và Barley

Thế giới thần tiên... không có phép thuật

Với một ý tưởng thú vị, hãng Disney-Pixar đã cho ra mắt bộ phim hoạt hình Truy tìm phép thuật (Onward), xoay quanh một thế giới thần tiên hiện đại - nơi cư ngụ của yêu tinh, người khổng lồ, tiên cá, kỳ lân, nhân mã và vô số những sinh vật huyền bí khác. Tuy nhiên, vào thời đại của những công nghệ tiên tiến như điện thoại, xe hơi, máy bay, ma thuật dần biến mất.

Thế giới hiện đại đã khiến ma thuật dần bị quên lãng

Được xây dựng dựa trên câu chuyện gia đình của đạo diễn Dan Scanlon – người đứng sau thành công của Lò đạo tạo quái vật (Monsters University 2013), Truy tìm phép thuật kể về cuộc phiêu lưu thú vị, đi tìm kiếm các ma thuật còn sót lại trên thế giới của hai anh em yêu tinh nhà Lightfood là Ian (Tom Holland lồng tiếng) và Barley Lightfoot (Chris Pratt lồng tiếng). 

Vì cha mất từ khi Ian và Barley còn nhỏ, nên họ đang sống cùng người mẹ đơn thân và chú rồng xanh đáng yêu. Vào ngày sinh nhật lần thứ 16, cậu em Ian nhận được món quà gồm: một lá thư với câu thần chú bí ẩn, một cây quyền trượng và một viên đá Phượng Hoàng.

"Truy tìm phép thuật" với sự tham gia của Chris Pratt và Tom Holland

Theo lời chỉ dẫn của cha mình, hai anh em thực hiện một phép thần chú để có thể đoàn tụ với cha trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, Ian không thể giữ chặt được quyền trượng khi hoá phép, nên họ chỉ tái sinh được mỗi đôi chân của người cha yêu thương. 

Và thế là trên chiếc xe cà tàng của họ, hai anh em tiên tộc nhanh chóng lao vào một cuộc hành trình tìm kiếm phép thuật trong thế giới cổ tích thời hiện đại, để hoàn tất phép thần chú và gặp lại cha mình một lần nữa.

Ian nhận được món quà bí ẩn vào ngày sinh nhật 16 tuổi

Tình cảm đặc biệt của Chris Pratt - Tom Holland

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Chris và Tom bắt đầu "nảy nở" từ Avengers: Hồi kết (Avengers: Endgame). Trong phim, "Nhện nhí" có sự ngưỡng mộ và gắn kết chặt chẽ với Iron Man, nhưng phía sau hậu trường, chính "Sao chúa" mới là người bạn "tâm đầu ý hợp" nhất với cậu. Ngay cả sau khi Endgame kết thúc, Chris Pratt vẫn luôn là người được Tom Holland tin tưởng dốc bầu tâm sự.

Và khi cơ hội hợp tác lần nữa đến với cả hai, sự kết hợp ăn ý đến với họ như lẽ tự nhiên. Tom Holland tiết lộ: "Chris giống như người anh trai lớn của tôi. Sau khi quay xong Endgame, chúng tôi không biết liệu còn có cơ hội làm việc chung nữa hãy không. Nhưng rồi thật bất ngờ, chúng tôi lại gặp lại tại đây, trong Truy tìm phép thuật". 

Còn Chris Pratt thì vui vẻ khen ngợi khâu tuyển chọn diễn viên của bộ phim là quá sức thông minh, bởi: "Họ cho chúng tôi đóng vai anh em, và chúng tôi thực sự là anh em ngoài đời thật".

Cả hai tung hứng đầy ăn ý trong hậu trường lồng tiếng "Truy tìm phép thuật" (Ảnh: Pixar Post)

Trong đoạn video hậu trường cảnh Tom và Chris lồng tiếng, người xem bị cuốn hút vào không khí vui nhộn và thân thiết họ tạo ra trong phòng thu. Ở cảnh nhân vật của Tom đang cố gắng thực hiện câu thần chú dưới sự "trợ giúp tinh thần" nhiệt thành quá cỡ của anh trai, cặp đôi đã khiến khán giả phải bật cười vì phần đối đáp vô cùng ăn ý của họ.

Bên cạnh đó, tính cách hoàn toàn đối lập, một bên nhút nhát một bên nhiệt tình của cặp nhân vật lập tức hiện lên rõ ràng chỉ qua một vài câu thoại. Quá trình tung hứng giữa Tom và Chris ở phía sau màn ảnh dường như cũng hài hước và thú vị, không kém gì câu chuyện của anh em Ian và Barley trên phim. 

"Chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Chúng tôi trêu chọc nhau rất nhiều giữa các cảnh quay và quá trình quay thực sự rất vui. Không khí vui vẻ trong thời gian quảng bá phim, khi quay Avengers cũng như Truy tìm phép thuật thể hiện rất rõ ràng trên phim", Chris Pratt chia sẻ với tờ Hollywood Reporter.

Mỗi câu chuyện là một bài học riêng biệt

Mọi nhân vật trong Truy tìm phép thuật đều được xây dựng kĩ lưỡng, ai cũng có câu chuyện riêng, mỗi câu chuyện lại có bài học riêng, về tình anh em, tình mẹ con, cha con, về lòng trượng nghĩa, lòng can đảm, lòng yêu thương vốn có trong mỗi con người. 

Từ bà mẹ mạnh mẽ Laurel Lightfoot (Julia Louis-Dreyfus lồng tiếng), ông cảnh sát nhân mã khó tính Colt Bronco (Mel Rodriguez lồng tiếng), cô nhân sư một thời oai vệ Corey (Octavia Spencer lồng tiếng), đến cô nàng "xe hơi bà già" Guinevere, đều có cho riêng mình một câu chuyện đầy cảm xúc trên chuyến hành trình của anh em nhà Lightfoot.

Mỗi nhân vật đều có câu chuyện đầy ý nghĩa

Bên cạnh hệ thống tính cách nhân vật được mô tả rõ nét, chặt chẽ, những tình huống phim được đặt ở vị trí hợp lý và cách giải quyết tình huống thông minh, tinh tế, sáng tạo chính là mấu chốt tạo nên sự thành công của Truy tìm phép thuật.

Điều thú vị là, ý nghĩa câu chuyện nằm ngay ở từng chi tiết nhỏ nhất: mỗi dòng trong danh sách "các điều phải thực hiện" của Ian bị gạch đi, là một lần cảm xúc người xem được đưa lên một cao trào khác; ý nghĩa về lời nguyền viên đá Phượng Hoàng; ý nghĩa thực sự của việc vì sao Corey lại có thể chống lại lời nguyền đó; những đôi cánh không thể bay… đều là những điều đáng suy ngẫm.

Sau khi ra mắt tại Mỹ, Truy tìm phép thuật (Onward) nhận được những lời bình luận tích cực từ báo chí và các nhà phê bình. Chris E. Hayner: “Tôi rất thích #Onward. Nó là một bộ phim mà rất nhiều người có thể tìm thấy chính mình trong đó. Tuy nhiên, nếu bạn đã trải qua việc mất đi người thân, hãy sẵn sàng cho một trải nghiệm vô cùng xúc động”.

Germain Lussier chia sẻ: “Nếu bạn nghĩ rằng Truy tìm phép thuật không đúng với tiêu chuẩn của Pixar, bạn đã đúng. Nó rất đẹp và tràn đầy tình cảm. Phần lớn cốt truyện của bộ phim là cuộc phiêu lưu với một kết thúc vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, nếu nói đây là một tác phẩm do Pixar sản xuất thì hơi thất vọng".

Kỉ niệm của hai anh em về người cha quá cố gây xúc động

Nhìn chung, những nhận xét về Truy tìm phép thuật chủ yếu là tốt, nhưng khác xa với các bộ phim trước của Pixar. Có vẻ nhiều người đồng ý, hành trình đoàn tụ với người cha quá cố của Ian và Barley rất tình cảm và dịu dàng, nhưng những ý tưởng đó lại không được hiện thực hóa đầy đủ. Nói một cách dễ hiểu là bộ phim có cốt truyện mỏng - giống phần phim Công ty Quái vật (Monsters, Inc. 2001). 

Tuy nhiên, nếu để lựa chọn giải trí cho các em thiếu nhi thì Truy tìm phép thuật là một lựa chọn tốt. Bộ phim đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả, từ những phân đoạn hài hước không thể nhịn cười, đến những cảnh cảm động, sâu sắc.

Đón xem bộ phim "Truy tìm phép thuật" từ ngày 6/3/2020.

Kha Đồng