Ba tháng tuổi, em Phú Quý mất mẹ. 6 năm sau, em mất cha. Phú Quý nương tựa vào người bà đau bệnh nhiều năm. Cậu lẻ loi xuất hiện ở phim trường vì người thân duy nhất, bà của cậu, đang nhập viện.

Em Phú Quý chỉ có một mình khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt"
Em Phạm Phú Quý (2010), đang học lớp 9 trường THCS Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tên em là Phú Quý nhưng chưa bao giờ cuộc sống của em có được một ngày đủ đầy, hạnh phúc.
Khi em được ba tháng tuổi, mẹ bỏ nhà ra đi, em được bà dì (em ruột của bà nội) đón về chăm sóc. Năm Phú Quý lên ba tuổi, em được cha ruột đón lên Đồng Nai sống cùng. Tường chừng có cha bên cạnh sẽ bù đắp được những thiếu thốn từ nhỏ của em. Nhưng trớ trêu thay, sáu năm sau, cha của Phú Quý qua đời vì bệnh ung thư gan. Phút chốc em trở nên bơ vơ, không còn người thân bên cạnh.

Bà của Phú Quý hiện bị bệnh tật giày vò
Lúc này, bà dì của em là bà Trương Ánh Thủy (1956) một lần nữa dang rộng vòng tay đón Quý về chăm sóc. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bà Thuỷ làm đủ mọi công việc để nuôi Quý.
Hai bà cháu sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mái tôn dột nát, không gian bí bách. Những lúc trời mưa, tất cả vật dụng trong nhà đều bị ướt. Nhà không có bóng đèn, dây điện hư hỏng nên lúc nào cũng tối om. Nhiều lúc hai bà cháu không có gì để ăn, chỉ ăn tạm cơm trắng qua ngày.

Phú Quý giúp bà phơi lục bình
Trước đây, bà Thủy kiếm tiền bằng việc may túi xách, sau chuyển sang đan lục bình kiếm 5.000 – 10.000 đồng/sản phẩm. Sức khỏe bà Thủy không tốt, bị ung thư gan giai đoạn 4 và ung thư đại tràng.
Bà Thủy vừa phẫu thuật ruột cách đây không lâu và vẫn đang phải hóa trị liên tục nên không làm việc được nhiều. Bà Thủy rất sợ mình không còn nhiều thời gian, không thể chống chọi với bệnh tật mà bỏ lại Quý phải bơ vơ thêm một lần nữa.

Phú Quý giành được nhiều thành tích tốt trong học tập
Phú Quý là trẻ mồ côi nên mỗi tháng được trợ cấp 750.000 đồng. Bên cạnh đó, do có thành tích học tập nổi trội nên em cũng nhận học bổng Trần Đại Nghĩa năm học 2024 – 2025 với số tiền 1.000.000 đồng/học kỳ.
Em còn đạt được Giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh và đang ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, ngoài ra em cũng thường xuyên được khen thưởng. Phú Quý cảm thấy tự hào khi việc học tập của mình có thành tích, nhận được học bổng, đỡ đần bà được phần nào trong cuộc sống.

Phú Quý vẽ gia đình của mình
Dù thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần nhưng em luôn cố gắng chăm chỉ học tập mỗi ngày. Với em, con đường ngắn nhất để thành công và kiếm được nhiều tiền đó chính là con đường học vấn. Em có ước mơ trở thành giáo viên dạy tiếng Anh, kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu bà - người mà em xem như người mẹ thứ hai của mình.
Tại chương trình "Mái ấm gia đình Việt", Phú Quý chỉ xuất hiện một mình vì bà dì vừa phẫu thuật gan được hai ngày, vẫn đang phải nằm điều trị ở bệnh viện. Hình ảnh cậu bé không có cha mẹ chăm sóc, đứng lẻ loi một mình vì người thân duy nhất cũng đang phải đối diện với căn bệnh quái ác khiến nhiều người xót xa.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Thiên Phúc