Đó là câu chuyện kỳ lạ giữa một nữ diễn viên chương trình trò chuyện bán thời gian và một khán giả nam lạnh lùng, mắc chứng alexithymia - còn được gọi là "mù cảm xúc". Họ dần trở nên thân thiết và chữa lành cho nhau.

Lâm Nhất và Thẩm Nguyệt là hai diễn viên trẻ được yêu mến
Bộ phim hiện đại Trung Quốc "Mật mã nụ cười" (tựa tiếng Anh: Smile code) - sẽ phát sóng lúc 17g45 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7, từ hôm nay (13/5) - là câu chuyện tình giữa một cô gái luôn hài hước và một chàng trai không biết cười.
"Mật mã nụ cười" hứa hẹn sẽ ghi điểm trong lòng người xem bởi sự chân thực giữa người và người. Cốt truyện không lãng phí thời gian cho những hiểu lầm, tranh chấp giữa các nhân vật mà xoáy vào sự đa dạng trong bản chất con người, thông qua sự hài hước.

Đại Văn lạnh lùng và Cố Dật lạc quan, hài hước
Phim theo chân Cố Dật (Thẩm Nguyệt thủ vai) - một biên tập viên tạp chí ban ngày và người dẫn chương trình talkshow ban đêm với mục tiêu làm cho khán giả cười, và Lương Đại Văn (Lâm Nhất), một khán giả không bao giờ cười.
Dù điềm tĩnh và thoải mái trên sân khấu hài, nhưng kỳ thực Cố Dật ngoài đời thực tương đối chật vật. Trong khi đó, Đại Văn lạnh lùng kỳ thực là do anh mắc chứng alexithymia (tạm gọi là "mù cảm xúc"). Cuộc đời của họ thay đổi khi Đại Văn xuất hiện trong chương trình hài của Cố Dật mà... không cười.

"Mật mã nụ cười" đi tìm đáp án cho câu hỏi: Nụ cười, hạnh phúc thực sự đến từ đâu?
Bực bội trước sự thờ ơ của Đại Văn, Cố Dật quyết tâm chinh phục người đàn ông lạnh lùng này, từ đó mối quan hệ giữa họ dần phát triển...
Không đơn thuần là tình cảm nam nữ, Cố Dật và Đại Văn gắn kết với nhau bởi sợi dây của những người trẻ chốn đô thị đang vật lộn với cuộc sống, nơi có cả những lời phàn nàn cay nghiệt, những điều dung dị đời thường, những sự chân thực chạm đến điểm đau trong cuộc sống... Đan xen trong sự giễu nhại, hài hước nhẹ nhàng là sự lạc quan, cởi mở và hy vọng.
"Mật mã nụ cười" sẽ phát sóng lúc 17g45 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7, từ hôm nay (13/5).
Thiên Bình