Mái ấm gia đình Việt

Cậu bé khiếm khuyết mang nỗi đau bị mẹ bỏ rơi

Trọng Hữu bị sứt môi, hở hàm ếch khi mới lọt lòng. Khi em được một tháng tuổi thì mẹ bỏ đi biệt tích. Em vẫn luôn nghĩ do mình khiếm khuyết nên mẹ mới bỏ đi, luôn khao khát sự yêu thương, quan tâm của mẹ. Điều này ít nhiều khiến em rụt rè, sống thu mình.

Em Hữu nghĩ do mình khiếm khuyết nên mẹ mới bỏ đi, em luôn khao khát tình yêu thương của mẹ

Đồng hành với MC Dương Hồng Phúc trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 18 - phát sóng lúc 20g20 tối nay (9/5) trên kênh HTV7 - là các khách mời: ca sĩ Mỹ Lệ và ca sĩ Đạt Long Vinh. Các nghệ sĩ không khỏi xót xa khi lắng nghe câu chuyện của cậu bé Nguyễn Trọng Hữu. Em Nguyễn Trọng Hữu (2012) đang học lớp 7 trường THCS Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Trọng Hữu bị sứt môi, hở hàm ếch từ khi mới lọt lòng. Khi em mới được một tháng tuổi thì mẹ bỏ đi biệt tích, chưa bao giờ liên lạc hay hỏi thăm con. Cha em là Nguyễn Văn Hỷ (1982) cũng bị khuyết tật một bên tay và chân do bị tai nạn giao thông nên mọi việc chăm sóc Hữu từ nhỏ đều do ông bà nội lo liệu. Sau tai nạn, anh Hỷ không thể có một công việc ổn định nên phải lên Bình Dương bán vé số. Dù sức khỏe không tốt nhưng anh Hỷ vẫn cố gắng kiếm tiền nuôi con. Anh rất thương con trai vì từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Mỗi tháng, anh Hỷ cố gắng tích góp gửi về nhà 1-2 triệu đồng.


Gia đình quây quần bên bữa cơm đạm bạc

Ở quê, ông bà nội đều đã lớn tuổi, sống cùng hai cháu trong căn nhà cũ dột nát, được xây cách đây 20 năm. Nhà dựng tạm bằng cây, lợp tôn cũ nên giờ đây cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Sử (1948), mắc bệnh ung thư phổi đã hai năm nay nên cơ thể gầy gò, ốm yếu chỉ còn nặng khoảng 40kg. Nhưng vì gia đình không có tiền chạy chữa nên ông chỉ đi xin thuốc Nam về uống tạm.

Bà nội của Hữu là bà Đặng Thị Hạnh (1949), đang bị viêm xương, chân trái đã được phẫu thuật nẹp inox, chân phải cũng đang chuẩn bị phẫu thuật. Sức khỏe yếu nên bà chủ yếu ở nhà lo cơm nước và nhận đan lưới kiếm sống, thu nhập không bao nhiêu. Mọi chi tiêu trong gia đình chủ yếu phụ thuộc vào tiền bán vé số anh Hỷ gửi về.


Bé My, chị gái của em Hữu sớm phải nghỉ học để phụ ông bà kiếm tiền lo học cho em

Hữu còn một người chị là Nguyễn Ngọc Thúy My (2009), học xong lớp 9 thì nghỉ ở nhà phụ bà nội đan lưới kiếm thêm. Mỗi ngày, My cố gắng đan được 10 tấm lưới để có tiền lo việc học tập cho em. My cũng là đứa bé ham học, nhưng vì thấy cha vất vả, ông bà lại lớn tuổi nhiều bệnh nên em đành gác việc học để em trai được tiếp tục đến trường. Mỗi lần nhắc đến việc học, My lại bật khóc nức nở vì tủi thân.

Về phần Hữu, em vẫn luôn nghĩ, do mình khiếm khuyết nên mẹ mới bỏ đi, luôn khao khát sự yêu thương, quan tâm của mẹ. Những khiếm khuyết trên gương mặt non nớt cùng những thiếu thốn tình cảm đã luôn là lý do khiến Hữu rụt rè, thu mình lại trước mọi người. Dù vậy, Hữu vẫn rất hiểu chuyện, em luôn giấu mọi nỗi buồn cho bản thân, không để ông bà lo lắng. Tối nào em cũng giúp chị đan lưới đến nửa đêm mới đi ngủ. 

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

Thiên Bình