Bi Rain khẳng định tên tuổi với “Sát thủ Ninja”

"Ninja Assassin" là một bộ phim thuộc thể loại võ thuật hành động, trong đó Bi (Rain) vào vai sát thủ Raizo. Raizo bị bắt cóc khi còn là một đứa trẻ và được gia tộc bí ẩn Ozunu nuôi dạy.

Bi (Rain) thủ vai chính trong bộ phim Hollywood “Sát thủ Ninja”

Bi (Rain) tên thật là Jung Ji-Hoon, là ca sĩ nhạc Pop và R&B Hàn Quốc. Ngoài ra anh còn là một diễn viên rất nổi tiếng, được coi là nghệ sĩ đi đầu của làn sóng Hallyu trên toàn châu Á. Nhìn vào hình tượng hoàn mỹ và giàu sang của anh hiện tại, ít ai biết rằng Bi Rain sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ anh từng phải bán hàng để mưu sinh. Tuy nhiên, cảnh nghèo không buông bỏ gia đình anh. Gia đình kinh doanh thua lỗ nên Bi Rain luôn sống trong cảnh đói ăn, thiếu mặc. Đến giờ, Bi Rain vẫn nhớ về ký ức uống nước cặn.

“Tối đó, nhà hết nước nên tôi uống ly nước thừa. Hôm sau khi bật đèn, tôi mới biết cốc nước có gián chết”, Bi Rain nói. Nam ca sĩ khẳng định luôn ân hận khi không có tiền giúp mẹ chữa bệnh. Mẹ anh qua đời năm 2000, thời điểm anh chưa nổi tiếng. Vì nghèo, gia đình anh bị mọi người xa lánh. Bản thân anh buộc phải nghỉ học, theo học các lớp diễn xuất, vũ đạo để mong có cơ hội đổi đời.

Trước khi trở nên nổi tiếng, Bi Rain đã phải trải qua tuổi thơ tủi cực vì quá nghèo

Từ khi còn nhỏ, Bi Rain đã yêu thích vũ đạo và ca hát. “Tôi đam mê ca hát, tôi nghĩ đó cũng là cách để tôi có thể kiếm được thu nhập”. Đáng tiếc, Rain không lọt vào mắt xanh bất kỳ công ty đào tạo nghệ sĩ nào. Gần 20 công ty nói không với anh vì lý do “gương mặt không đạt chuẩn, mắt một mí” dù khen ngợi khả năng vũ đạo của anh. Cuối cùng, Bi Rain được Park Jin Young - chủ tịch JYP Entertainment chú ý và nhận vào đào tạo. Trong những năm đầu, anh là người nhảy minh họa cho các ca sĩ của công ty này.

Năm 2002, Bi Rain chính thức bước vào làng giải trí với album đầu tay "Bad Guy" thành công với ca khúc cùng tên. Năm 2004, Bi Rain tham gia bộ phim truyền hình rất thành công Ngôi nhà hạnh phúc (Full House) của đài KBS, đẩy tên tuổi anh vượt khỏi Hàn Quốc, lan rộng toàn Châu Á và sang tận Mỹ. Bộ phim cũng giúp anh kéo theo album thứ ba "It's raining" bán được hơn một triệu bản khắp Châu Á.

Thành công sau bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" đình đám đã đưa tên tuổi Bi Rain lên hạng sao quốc tế

Cũng trong năm này, Bi Rain nhận được giải thưởng MTV Asia Grand Slam, mở đầu cho hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước của anh. Năm 2007, nam ca sĩ đã có tên trong “Top những người nổi tiếng ảnh hưởng nhất thế giới” do Time bầu chọn. Nguồn thu từ cát-xê trên trời giúp nam ca sĩ ngày càng giàu có. Bi Rain rời JYP và tự lập công ty mới.

Không chỉ có tầm ảnh hưởng trong nước, Rain còn là ngôi sao Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trong một bộ phim Hollywood. Cụ thể, Rain đã đóng vai tay đua Taejo Togokahn trong bộ phim Vua tốc độ (Speed Racer 2008) đạo diễn bởi anh em nhà Wachowski. Tuy thất bại về mặt doanh số nhưng bộ phim này đã mở đường cho Rain giành được vai chính trong Sát thủ Ninja (Ninja Assassin 2009).

Sát thủ Ninja xoay quanh nhân vật Raizo, một trong những sát thủ nguy hiểm nhất trên thế giới. Xuất thân từ một đứa trẻ bụi đời và được chọn lựa và huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp bởi tổ chức Ozunu Clan, một hội kín mà sự tồn tại của nó tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Raizo đã liều lĩnh rời bỏ tổ chức này khi người bạn thân của anh bị chính Ozunu Clan xử tử. Anh biến mất một thời gian để chờ ngày quay lại báo thù.

Tạo hình đầy nam tính của sát thủ Raizo do Bi Rain thủ vai

Trong khi đó, ở Berlin, nữ điều tra viên của Europol Mika Coretti (Naomie Harris) đang theo dõi một vụ buôn tiền liên quan đến cái chết bí ẩn liên quan đến chính trị, mà hung thủ là những sát thủ không thể lần ra dấu vết. Mặc kệ mệnh lệnh của cấp trên, Ryan Maslow (Ben Miles) và Mika tiếp tục điều tra đào sâu vào các hồ sơ mật để tìm ra sự thật phía sau những vụ mưu sát.

Cuộc điều tra khiến tổ chức Ozunu Clan quyết định trừ khử cô, chúng gửi một nhóm sát thủ, dẫn đầu là Takeshi (Rick Yune), với nhiệm vụ khiến cô im lặng mãi mãi. Raizo cứu Mika khỏi tay những kẻ tấn công, và anh biết Clan sẽ không để yên chừng nào chúng chưa thủ tiêu được cả hai. Giờ đây, trong cuộc chơi mèo vờn chuột ở đường phố châu Âu, Raizo và Mika phải đặt niềm tin ở nhau nếu họ muốn sống sót và tiêu diệt được tổ chức Ozunu Clan.

Trước khi bước vào bộ phim đã làm nên huyền thoại, Bi Rain vốn không có nhiều vốn liếng võ thuật. Anh đã phải dành nhiều tháng tập luyện cật lực để cùng lúc có được thể hình như ý cùng khả năng biểu diễn võ thuật (tay không, kiếm, cùng một số vũ khí có độ khó cao như Shoge) để đáp ứng nhu cầu vai diễn. Nhìn lại quá trình tá, tháng ở trường quay, Bi Rain tâm sự: “Tôi đã nhiều lần muốn bỏ dở nửa chừng vì quá vất vả”.

Bi Rain đã từng nghĩ đến bỏ cuộc vì quá trình đóng phim quá vất vả

Tuy nhiên, có ba động cơ đã giúp anh cố gắng đi hết đoạn đường khắc nghiệt: Bi Rain phải thực hiện lời hứa với các fan là sẽ có một bộ phim xứng đáng cạnh tranh trong thị trường; anh phải vượt qua sự chế nhạo của các tay huấn luyện khi họ xem anh chẳng ra gì so với Brad Pitt và Matt Damon; và cuối cùng là Bi Rain muốn cải thiện hình ảnh của mình dưới con mắt của báo giới.

Và thành công đã không phụ người có lòng. Vai diễn của Bi Rain đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình. Nói về Bi Rain, web điện ảnh SciFiWire.com nổi tiếng đã nhận xét khen ngợi: "Mặc dù chưa phải là gương mặt nổi tiếng ở Hollywood, Rain đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người diễn viên chính trong một bộ phim võ thuật. Việc bộ phim này thành công cũng không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ". Nhờ Sát thủ Ninja, Rain đã trở thành người Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải thưởng “Biggest Badass Star” tại MTV Movie Award năm 2010.

Bộ phim “Sát thủ Ninja” (Ninja Assassin) phát sóng lúc 2g5 thứ Bảy (24/10) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh