Nhà mình có nhau - Tập 7

3 quý tử thành công tiết kiệm tiền cho đại gia đình

Cùng nhau xung phong chạy tiếp sức để mua nguyên liệu trong khu chợ, Xá Xị - Bánh Mì - Sushi đã thành công khi mua bó rau chỉ với 3.000 đồng, đồng thời giành chiến thắng khi oẳn tù xì với tiểu thương, qua đó tiết kiệm tiền quỹ cho đại gia đình.

Đến với Phú Yên, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt cùng hai mẹ con Trương Quỳnh Anh có dịp tham quan Mũi Điện để ngắm bình minh, vì đây là điểm có mặt trời mọc lên đầu tiên ở Việt Nam. Có được những trải nghiệm thú vị ở một điểm đến tuyệt vời, các phu huynh tỏ ra đầy phấn khởi khi nói lên những cảm nghĩ đầy ý nghĩa, thế nhưng các quý tử lại nói ra những tính từ vô tri như “cao” và “mát”. Trước những câu nói đầy ngắn gọn của đám trẻ, bố Đạt xéo xắt đầy hài hước: “Muốn cao, muốn mát thì về nhà lên sân thượng tôi mở máy lạnh cho. Sao đơn giản quá vậy?”.

Gia đình có dịp tham quan Mũi Điện tại Phú Yên

Hoàn thành chuyến du ngoạn, các thành viên lên xe để di chuyển vào trung tâm. Lúc này, ê-kíp thông báo về số tiền trợ cấp mà hai gia đình nhận để có thể trải nghiệm những thứ mình muốn tại Phú Yên. Chưa kịp cằm nóng tay, mọi phong vì liền được thu về tay của chủ nhà Lâm Vỹ Dạ, trong lúc Trương Quỳnh Anh còn đang ngơ ngác thì mẹ Dạ liền tự ra luật mới: “Luật của chương trình là cứ gia đình khách mời nào đến là đều phải đưa tiền cho gia đình chủ nhà, để lo tiền chợ tiền cơm tiền nước!”. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, mẹ Da còn muốn rằng cả nhà sẽ ăn rau xanh vì đã quá “dư đạm” trong những ngày qua.

"Nóc nhà" Lâm Vỹ Dạ quyết siết chặt chi tiêu

Ăn sáng tiếp sức tại chợ Lò 3, đại gia đình liền tiếp nhận thử thách “Chạy chợ tiếp sức”. Luật chơi chính là mỗi thành viên thay nhau chạy vào chợ để mua một nguyên liệu, hình thức mua sẽ thông qua việc oẳn tù xì với tiểu thương, nếu thắng thì chương trình sẽ trả tiền và ngược lại thì gia đình phải dùng quỹ để thanh toán cho nguyên liệu đó. Thời gian giới hạn là 10 phút.

Các anh tài quyết tâm để chương trình trả tiền nguyên liệu

Với thực đơn là món cơm chiên trứng và canh cải, bộ 3 anh tài nhí xuất phát trước với gợi ý nguyên liệu từ mẹ Dạ và mẹ Quỳnh Anh. Xá Xị tiên phong, dù thua nhưng đã khôn khéo trả giá thành công cho bó rau 3.000 đồng. Tiếp theo, hai anh lớn Sushi và Bánh Mì lần lượt giành chiến thắng với những nguyên liệu quan trọng tiếp theo. Góp vui cùng các con, “Cậu bé lớn” Hứa Minh Đạt cũng xông pha ra chợ cùng quyết tâm giành chiến thắng trước tiểu thương, với mục đích tìm phần thưởng cho các cậu con trai, và anh đã thành công đem về những chai nước ngọt. Song song đó, niềm vui được nhân đôi khi người dân xung quanh đã không ngừng cổ vũ cho đại gia đình “Nhà mình có nhau” hoàn thành thử thách.

Bữa ăn gia đình đơn giản, ấm áp nhưng đầy đủ chất

Duy Dương