Nhà mình có nhau - Tập 13

Nhìn lại hành trình "Nhà mình có nhau"

Sau đêm diễn hết sức thành công tại Huế, gia đình Dạ - Đạt có một đêm quây quần để nhìn lại hành trình “Nhà mình có nhau” cùng nhiều kỷ niệm đẹp ở những nơi mà cả gia đình đã đi qua với nhiều cung bậc cảm xúc.

Đối với Hứa Minh Đạt ấn tượng nhất chính là những tập ghi hình tại chính quê hương Long An. Anh vẫn còn bồi hồi khi nhớ lại những dòng thư mẹ viết cho mình, những cảm xúc đong đầy dành cho những ký ức của tuổi thơ khi ngồi tại mái trường xưa cũ, cảm giác như tuổi thơ như chỉ vừa mới hôm qua. Anh chia sẻ: “Mình ngồi xem các anh em tập văn nghệ tại ngôi trường mà mình từng học, nhìn những căn phòng học lúc trước để rồi cảm xúc dâng trào… bẵng đi đã là ba mươi mấy năm!”. Anh cũng cho biết được phục vụ bà con ở quê hương chính là cảm giác khó tả.

Hứa Minh Đạt bồi hồi nhớ lại những gì đã trải qua

Về phía Lâm Vỹ Dạ, cô cảm thấy “được cưng chiều” bằng tình thương của gia đình và tất cả mọi người: “Riêng với gia đình Dạ, mình cảm thấy mình được thương yêu quá nhiều. Bây giờ đã lớn, dù là ai trong xã hội thì khi trở về nhà thì vẫn luôn là một đứa con, đứa cháu bé bỏng được cha mẹ, cô chú yêu thương!”. Ngoài ra, tình cảm của người dân dành cho các đêm diễn cũng khiến mẹ Dạ cảm thấy “hạnh phúc khủng khiếp”. Tất cả khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy may mắn và mãn nguyện.

Lâm Vỹ Dạ xúc động trước tình yêu thương của mọi người dành cho gia đình

Cảm xúc ngày một dạt dào hơn khi 4 thành viên trong gia đình đọc những bức thư tay gửi cho nhau. Hứa Minh Đạt mở bức thư của chính con trai Xá Xị viết cho mình. Chỉ vừa đọc những dòng đầu tiên, Hứa Minh Đạt liền nghẹn ngào khi con trai dành sự ngưỡng mộ về người cha luôn ủng hộ, thấu hiểu mình. Ngược lại, ba Đạt viết hẵng hai bức thư đầy tự hào dành cho sự trưởng thành của Xá Xị và Bánh Mì, khiến hai quý tử không thể ngừng khóc.

Hứa Minh Đạt tự hào khi thấy con trai trưởng thành từng ngày

Ba cha con "khóc như mưa" trước sự quan sát của mẹ Dạ

Mẹ Dạ cũng có bức thư dành cho hai con trai cưng. Qua bức thư, Xá Xị và Bánh Mì thấu hiểu hơn những tâm tư và suy nghĩ, cũng như tình thương yêu của mẹ Dạ khi nó được thể hiện một cách gai góc, không ngọt ngào như người khác. Ngoài tình mẫu tử vô bờ bến, mẹ Dạ gửi lời cảm ơn đến những góp ý tích cực của các con. Đặc biệt. sự hiện diện của Bánh Mì và Xá Xị giúp Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. 

Lâm Vỹ Dạ luôn dành những điều tốt nhất cho các con trai

Duy Dương