Nhà mình có nhau -Tập 9

Cùng nhau làm nên những chiếc bánh bột lọc thơm ngon

Đại gia đình đã có dịp cùng nhau làm nên những mẻ bánh bột lọc thơm ngon, đậm đà hương vị Huế. Qua đó cho thấy, không khí gia đình hạnh phúc, quây quần cùng nhau làm bếp luôn là cái gì đó rất đẹp trong lòng mỗi người.

Tiếp tục niềm vui tại Huế, gia đình Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ và Lương Thế Thành - Thúy Diễm cùng nhau làm bánh bột lọc ở nhà chung. Sau khi chú Thuận mang đến nguyên liệu làm bánh, hai anh chồng khiến người chú ngỡ ngàng khi thay phiên nhau người đoán bánh trung thu, người còn lại thì nghĩ rằng sẽ làm bánh tét. Sự vô tri của cả hai khiến chú Thuận hoảng sợ.

Hai anh chồng khiến chú Thuận hoang mang

Để thêm phần rộn ràng cũng như đẩy nhanh quá trình làm bánh, Lâm Vỹ Dạ đã rủ thêm các cô của mình sang góp vui. Trong lúc mọi người xắn tay áo vào làm bánh, Lâm Vỹ Dạ tích cực cổ vũ tinh thần mọi người bằng việc đứng hát, và cùng với sự xuất hiện của cha thì Lâm Vỹ Dạ cho hay: “Em giống cha em, chỉ biết ăn thôi!”. Trước sự “cà chớn” của đứa cháu gái, các cô và chú liền lên tiếng hài hước: “Lo làm đi chứ nhảy gì nữa!”, ngoài ra khi được giao nhiệm vụ làm tơi bột thì nữ nghệ sĩ vẫn vô tư: “Em biết làm mô, em chỉ biết đứng ca hát thôi!”. Tạo nên không khí hài hước là thế, nữ nghệ sĩ vẫn cùng gia đình tạo nên những chiếc biết mang đậm gia vị xứ Huế.

Lâm Vỹ Dạ góp vui, cổ vũ bằng tiết mục văn nghệ

Quây quần trong hạnh phúc, đại gia đình đã có một buổi sinh hoạt chung đầy vui vẻ xoay quay những chiếc bánh bột lọc. Những người phụ nữ và những đứa trẻ thay nhau nặn và gói bánh, còn những người đàn ông đảm nhận việc thổi lửa. Nhanh trí và phối hợp nhịp nhàng, Hứa Minh Đạt và Lương Thế Thành liền sử dụng chiếc quạt điện của Lâm Vỹ Dạ sau khi quá mệt mỏi với việc dùng quạt tay, Lâm Vỹ Dạ đăm chiêu: “Ủa, cái quạt đó của em mà, tiện quá ha!”. Cũng nhờ vậy mà những chiếc bánh được nhanh chóng bắt lên bếp và chiêu đãi cả gia đình

Đại gia đình cùng nhau làm nên những mẻ bánh bột lọc thơm ngon

Song song đó, hai đôi vợ chồng có những màn “thả thính” hết sức lãng mạng. Khi cả nhà đang nói về độ thẩm mỹ của những chiếc bánh, Lâm Vỹ Dạ ủng hộ tinh thần Thúy Diễm và cho rằng mình cái gì cũng được trừ làm đẹp, ngay lập tức Hứa Minh Đạt nói lời ngọt ngào: “Tại vì em đẹp sẵn mà!”, câu nói khiến mọi người tỏ ra ngưỡng mộ. Thế nhưng, với câu nói hời hợt của Lương Thế Thành, Thúy Diễm cho biết: “Cùng một tình huống mà một bên bị dằn vặt, còn một bên được yêu thương!”; “Trời ơi, tôi nói làm đẹp là đẹp mà còn không chịu sao trời!” - Lương Thế Thành uất ức đáp lời hài hước.

Màn "thả thính" ngọt ngào của hai cặp vợ chồng

Duy Dương