Thế giới âm nhạc: Nồng say cùng “Jazzy Christmas”

Giáng sinh là thời điểm lãng mạn và đầy ý nghĩa đối với mọi người. Khi mà tại thời khắc này, chúng ta sẽ ôn lại những gì đã qua cũng như hướng đến một năm mới sắp gần kề.

Big Bad Voodoo Daddy mang lại tiếng cười sảng khoái qua ca khúc “All I want for christmas is my two front teeth”

Cũng chính vì thế mà vào mùa lễ này, các nghệ sĩ trên thế giới thường cho ra mắt nhiều bài nhạc Giáng sinh rất hay. Và chủ đề âm nhạc của Thế giới âm nhạc tuần này phát sóng lúc 9g10 ngày 10/12 trên HTV9 sẽ dẫn dắt khán giả đến với những giai điệu của những ca khúc Giáng sinh quen thuộc, nhưng lại được thể hiện một cách vô cùng phóng khoáng và đầy tính ngẫu hứng đặc trưng của một thể loại âm nhạc mang tên Jazz. 

The Christmas Song 

The Christmas Song là một ca khúc Giáng sinh vốn đã quá quen thuộc với các tín đồ âm nhạc, nay được nam ca sĩ nhạc Jazz Gregory Porter, khoác lên cho bài hát vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào của nhạc jazz.

Gregory Porter sinh 4/1/1971 là một ca sĩ nhạc Jazz người Hoa Kỳ, ngoài ra anh còn là một nhà soạn nhạc và kịch sĩ. Anh từng đoạt giải Grammy 2014 với đĩa Liquid Spirit về thể loại đĩa nhạc Jazz với giải thưởng giọng ca nhạc hay nhất (Best jazz vocal album).

Nghệ sĩ Gregory Porter

Santa Claus is coming to town 

Santa Claus is coming to town là một ca khúc kinh điển luôn được trình bày nhiều lần trong mùa Giáng sinh bởi các nghệ sĩ tên tuổi. Ca khúc được viết bởi John Frederick Coots và Haven Gillespie. Phong cách diễn xướng đặc biệt của nghệ sĩ Perry Como lần đầu tiên năm 1951 thành công vượt bậc. Đến năm 1963, phong cách của Four Seasons được xếp hạng ở vị trí 23 trên Billboard. 

Năm 1970 nhà sản xuất Rankin-Bass cho ra một phim hoạt họa đặc biệt dành cho đài truyền hình dựa theo Santa Claus is coming to town, với phần giới thiệu của tài tử điện ảnh Fred Astaire kể lại câu chuyện nguyên thủy của “Santa Claus”. 

Nghệ sĩ Tony Bennett

Trong chương trình kỳ này, Santa Claus is coming to town được trình bày bởi giọng ca trầm ấm của quý ông nhạc Jazz Tony Bennett. Đến nay, tuổi đời dù đã ngót nghét 90 nhưng vẫn không ngừng cống hiến cho âm nhạc thế giới những sản phẩm nhạc Jazz bất hủ.

Jingle Bells

Ra đời từ năm 1840, đây là ca khúc mà nhạc sĩ người Mỹ, James S. Pierpont sáng tác dành riêng cho dịp Lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, Jingle Bells lại bị nhầm thành nhạc Giáng sinh do biểu diễn thành công lần đầu tiên vào tối 24/12. Từ đó về sau, bài hát này đã trở thành nhạc phẩm gắn liền với ngày Chúa sinh ra và được phổ biến trên toàn thế giới.

Nghệ sĩ Wynton Marsalis và con gái Oni Marsalis

Góp mặt cùng với nghệ sĩ kèn trumpet và nhạc sĩ nhạc Jazz người Mỹ - Wynton Marsalis trong ca khúc Jingle Bells lần này, chính là cô con gái rượu của anh, Oni Marsalis. Sự kết hợp giữa giọng hát ngọt ngào của cô con gái và tiếng kèn phóng khoáng của Wynton Marsalis đã tạo nên một bản nhạc Jingle Bells độc đáo cho mùa Giáng sinh năm nay. Chính nhờ sự hỗ trợ của con gái mà những đoạn ngẫu hứng của Wynton càng trở nên tuyệt diệu. 

All I want for Christmas is you

Hãy thưởng thức ngay khả năng ngẫu hứng điêu luyện của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nghệ sĩ piano cừ khôi Jamie Cullum, qua ca khúc Giáng sinh vốn gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Mariah Carey mang tên All I want for Christmas is you, được phối lại sang thể loại nhạc Jazz. 

Ca khúc này nằm trong chuỗi dự án âm nhạc Song Society do chính Jamie Cullum lập ra vào năm 2015. Trong dự án âm nhạc này, anh cùng với những người bạn của mình chọn ra ngẫu nhiên một bài hát mà nhóm yêu thích và tập với nhau chỉ vỏn vẹn trong 1 giờ đồng hồ rồi thu âm ngay tại chỗ.

All I want for Christmas is my two front teeth

Bài hát All I want for Christmas is my two front teeth là một bài hát Giáng sinh hài hước, được sáng tác bởi Donald Yetter Gardner vào năm 1944, khi ông đang giảng dạy âm nhạc tại một trường công ở New York. Một ngày nọ, ông hỏi đám học trò đang học lớp hai của mình là: “Các em muốn gì vào đêm Giáng sinh?”, thì ông để ý rằng hầu hết các cô cậu học trò của mình đều bị rụng mất từ một đến hai chiếc răng cửa, khiến chúng trả lời ngọng nghịu. Lấy cảm hứng từ đó, ông đặt bút sáng tác bài hát này trong vòng 30 phút. Sau đó, bài hát nhanh chóng được biết đến và được yêu thích trên khắp nước Mỹ.

Những quý ông nhóm Big Bad Voodoo Daddy

Trong chương trình, All I want for Christmas is my two front teeth được thể hiện bởi ban nhạc Jazz Big Bad Voodoo Daddy kết hợp cùng với 3 cô  gái trong nhóm She, her and I hứa hẹn mang đến một màn trình diễn sôi động và giàu tiếng cười.

Let it snow

Let it snow là một sáng tác của Sammy Cahn và nhà soạn nhạc Jule Styne được ra đời vào tháng 7/1945. Mặc dù lời bài hát không đề cập đến bất kỳ ngày lễ nào, nhưng lại được coi là một ca khúc Giáng sinh ở Bắc Mỹ do chủ đề của nó nói về mùa đông. Bài hát sau đó được phát trên các đài phát thanh và được nhiều nghệ sĩ cover mỗi khi mùa Giáng sinh về.

Dàn nhạc Gordon Goodwin’s Big Phat Band

Trong chương trình, Let it snow được dàn đựng công phu và hoành tráng bởi các anh chàng trong nhóm nhạc Accent, kết hợp cùng dàn nhạc Jazz Gordon Goodwin’s Big Phat Band và nghệ sĩ kèn trumpet Arturo Sandoval. 

Điều tuyệt vời của Let it snow là hội đủ các nhạc cụ như: piano, guitar, contrabass, trống Jazz, kèn saxophone, kèn trumpet, kèn trumbone, cho thấy một ca khúc nhạc Jazz được sử dụng nhạc cụ vô cùng đa dạng.

Ban Mê