Gõ cửa thăm nhà - Tập 185

Nghệ sĩ Xuân Hương: Tuổi thơ không hạnh phúc, cô đơn tuổi xế chiều

Từng là một tên tuổi "làm mưa làm gió" trên các sân khấu hài, nghệ sĩ Xuân Hương hiện sống cô đơn một mình ở vùng ngoại ô, với những nỗi niềm giấu kín trong tim.

MC Quốc Thuận, Ngọc Lan đến thăm nhà nghệ sĩ Xuân Hương

Nghệ sĩ Xuân Hương được xem như "con nhà nòi", có cha là NSƯT đạo diễn Bích Lâm, hiệu trưởng đầu tiên của trường Nghệ thuật sân khấu II (tiền thân của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM hiện nay). Máu nghệ thuật ăn sâu vào người con gái Xuân Hương, giúp chị nỗ lực hết mình và tạo chỗ đứng trên sân khấu kịch phía Nam những năm 90, chuyên về mảng hài kịch châm biếm.

Ánh mắt Xuân Hương luôn chứa đựng nhiều nỗi buồn, sau những tiếng cười mà chị mang đến cho đời

Con đường sự nghiệp tương đối thành công với chị, nhưng cuộc đời riêng của Xuân Hương lại quá nhiều tổn thương, đau khổ. Thuở nhỏ, chị sống cùng với những lời la mắng, những trận đòn roi và sự lạnh lùng của mẹ. Dù không trách, nhưng lòng chị rất buồn. Rồi khi lớn lên, có gia đình riêng, hạnh phúc cũng không mỉm cười với chị. Có vẻ như những niềm vui, những tiếng cười trong cuộc đời, Xuân Hương đã trải ra từng trang viết, từng tác phẩm hài của mình. Còn những nỗi buồn, chị chọn cất vào trong.

Cuộc đời của Xuân Hương đong đầy nước mắt, nhưng chị không khóc. Vì lẽ đó mà nỗi buồn của chị như nặng trĩu thêm đằng sau ánh mắt. Xuân Hương đượm buồn chia sẻ, người con duy nhất của chị đã rời đi, không liên lạc với mẹ trong gần chục năm trời. Thứ tình cảm duy nhất chị có được là từ những anh chị em, bạn bè đồng nghiệp. Tuy đã rời xa sân khấu, nhưng chị vẫn mong mỏi được có dịp quay lại "tung hoành" cùng những đam mê của cuộc đời, bởi đâu đó trong Xuân Hương, ngọn lửa nghề vẫn còn âm ỉ...

Gõ cửa thăm nhà, 19g30 thứ Năm hàng tuần trên HTV7.

Đan Quỳnh