Tay đua người Đan Mạch Mads Pedersen vừa có chiến thắng chặng 3 đầy kịch tính tại Giro d'Italia, củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân trước sự bám đuổi của Primoz Roglic.
Chặng đua thứ 5 có lộ trình 151 km từ Ceglie Messapica đến Matera, một thành phố nổi tiếng với kiến trúc độc đáo được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trong những mét cuối cùng, tưởng chừng như Pedersen đã bị bỏ lại phía sau nhóm dẫn đầu. Thế nhưng, với một nỗ lực phi thường, nhà vô địch thế giới 2019 đã có pha bứt tốc ngoạn mục ngay trước một khúc cua gắt, vượt qua tay đua trẻ người Ý Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) để cán đích đầu tiên trong gang tấc. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) về thứ ba trong chặng này.
Đây là chiến thắng chặng thứ ba của Mads Pedersen chỉ sau năm chặng đua đầu tiên của giải, sau hai lần về nhất ở ba chặng mở màn tại Albania. Với 10 giây thưởng giành được nhờ vị trí dẫn đầu chặng, Pedersen đã nâng tổng thời gian hơn Roglic lên thành 17 giây. Đồng đội của Pedersen tại Lidl-Trek, Mathias Vacek, giữ vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp với khoảng cách 24 giây.
Chia sẻ sau chiến thắng, Pedersen không giấu được sự phấn khích: "20 km cuối cùng thực sự khó khăn. Tôi đã ở phía sau trên ngọn đồi cuối cùng, nhưng tôi biết mọi thứ vẫn có thể. Tôi đã rất cố gắng để bám theo bánh xe của Vacek. May mắn là tôi vẫn còn đủ sức để nước rút. Ba chiến thắng trong năm chặng và giành chiến thắng khi mặc Áo Hồng thật điên rồ. Điều này vượt xa những gì tôi từng mơ ước. Thật là một Giro tuyệt vời và tôi có một đội tuyệt vời xung quanh mình".
.png)
Ngày thi đấu tiếp theo, chặng 6, sẽ là chặng dài nhất của Giro d'Italia 2025 với 227 km đầy thách thức từ Ponteza đến thành phố Naples sôi động. Đây được dự đoán là một chặng đua có khả năng kết thúc bằng một cuộc nước rút đông người, và Pedersen, người đã từng giành chiến thắng tại Naples vào năm 2023, chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu.