EURO 2024 - Vòng 16 đội

Đức xuất sắc vào Tứ kết

Đức và Đan Mạch đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn, đi kèm với những diễn biến bất ngờ. Với tỉ số 2-0, trình độ và kinh nghiệm của đội tuyển Đức đã giành chiến thắng trước sự kiên cường của đội tuyển Đan Mạch.

Bàn thắng

  • Đức: Havertz (53'-pen), Musiala (68')

Đội hình mạnh cùng phong độ cao, không có lí do gì để ngăn cản "Cổ xe tăng" Đức nhập cuộc đầy chủ động trước Đan Mạch. Ngay phút thứ 4, trung vệ Schlotterbeck đã đưa bóng vào lưới của Đan Mạch nhưng bàn thắng không được công nhận. VAR xác định đã có pha phạm lỗi của cầu thủ Đức trong vòng cấm.

VAR đã từ chối bàn thắng đầu tiên của Đức

Những phút sau đó, Đức tiếp tục tạo ra hàng loạt tình huống tấn công nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn dày dặn kinh nghiệm Kasper Schmeichel. Phải sau 20 phút, khi Đức chủ động nhường sân chơi cho Đan Mạch, các "Chú lính chì" mới có thể dần lấy lại thế trận. Khồng chờ đợi, họ liền tạo ra hai cơ hội nguy hiểm nhưng cả Eriksen và Maehle đều không thành công. 

Tới phút 35, thời tiết chuyển biến xấu khi có sấm sét và mưa đá, trọng tài quyết định cho tạm dừng nhằm bảo đảm an toàn cho trận đấu. Sau khoảng 30 phút, trận đấu mới có thể trở lại. Khi thời gian còn lại không nhiều cũng như cơ thể đã "nguội" sau khoảng thời gian tạm dừng, cả hai đội đều không ghi bàn, giữ sức cho hiệp hai.

Trận đấu phải tạm hoãn vì lí do thời tiết 

Quả thật, ngay đầu hiệp 2, Andersen đã đưa được bóng vào lưới của đội tuyển Đức và anh liền ăn mừng cùng đồng đội. Nhưng "niềm vui chẳng tày gang", VAR đã can thiệp, trọng tài Oliver quyết định không công nhận bàn thắng do có một cầu thủ Đan Mạch đã việt vị trước đó.

Andersen trở thành người hùng nhưng bị VAR từ chối...

... rồi chính anh lại hóa tội đồ sau đó

Cuộc chơi nghiệt ngã, khoảng cách giữa người hùng và tội đồ là rất mong manh, dẫn chứng cho câu nói này lại chính là Andersen. 4 phút sau bàn thắng bị từ chối, Andersen lại để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra qua VAR, trọng tài người Anh quyết định cho Đức được hưởng phạt đền. Sau hai lần thất bại trước Kasper Schmeichel, Kai Havertz không mắc sai lầm và đánh bại Schmeichel trên chấm phạt đền, mở tỉ số trận đấu.

Kai Havertz ghi bàn mở tỉ số cho Đức trên chấm phạt đền

Có bàn dẫn trước, đội tuyển Đức trở lại với lối chơi dồn ép ở đầu hiệp một. Tới phút 68, Musiala nhận đường chuyền từ đồng đội ở phía dưới trước, bứt tốc thoát xuống đối mặt với Schmeichel. Cầu thủ số 10 không mắc sai lầm và tự tin tung cú sút, nâng tỉ số lên 2-0.

Musiala tự tin dứt điểm trước thủ thành Schmeiche

Thời gian còn lại, Đan Mạch không thể làm khó Neuer dù đã rất cố gắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, Die Mannschaft giành vé vào Tứ kết một cách thuyết phục. Song song đó, Đan Mạch vẫn xứng đáng có được những lời khen ngợi khi có một trận đấu kiên cường, sòng phẳng trước một đội tuyển được đánh giá là ứng viên vô địch.

Đan Mạch đã có trận đấu xứng đáng được khen ngợi với lối chơi kiên cường

Duy Dương