Sáng 3/6, sân Tao Đàn, TP.HCM trở thành tâm điểm của những ước mơ bóng đá non trẻ khi CLB Bóng đá nữ TP.HCM tổ chức đợt tuyển sinh cuối cùng, chào đón gần 50 cô bé từ 12 đến 14 tuổi đến từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Đây là cơ hội để các em chạm tay vào giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tiếp nối truyền thống của một trong những trung tâm bóng đá nữ hàng đầu cả nước.
Chắp cánh những ước mơ
CLB Bóng đá nữ TP.HCM, nơi sản sinh ra nhiều thế hệ tuyển thủ quốc gia, đang nỗ lực tìm kiếm những tài năng mới cho lứa năng khiếu. Sau hai đợt tuyển sinh tại Đồng Tháp và Buôn Ma Thuột đã chọn được 20 gương mặt, đợt tuyển sinh tại sân Tao Đàn là mắt xích cuối cùng để hoàn thiện lớp năng khiếu mới.

Huấn luyện viên Lưu Ngọc Mai, một tên tuổi lừng danh của bóng đá nữ Việt Nam, chia sẻ về tiêu chí tuyển chọn: "Chúng tôi không đặt nặng thành tích sớm mà chú trọng đến thể hình phù hợp, sự nhanh nhẹn, tư duy bóng đá và đặc biệt là tinh thần kỷ luật, đam mê rõ nét. Sau khi tuyển chọn, các em sẽ được huấn luyện nền tảng kỹ – chiến thuật trong môi trường kỷ luật cao, theo giáo án đào tạo dài hạn của CLB."
Những câu chuyện của đam mê
Dù cơn mưa rào đầu hè bất chợt ập đến, nhưng không làm vơi đi sự nhiệt huyết của các em nhỏ. Từng bước chạy, từng pha xử lý bóng đều được ban huấn luyện đánh giá kỹ lưỡng về thể chất, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và tinh thần thi đấu.
Trong số gần 50 em tham gia, câu chuyện của hai chị em sinh đôi Thúy Hoa và Thúy Hòa đến từ Tây Ninh đặc biệt gây chú ý. Dù đã trúng tuyển năm trước nhưng chưa nhận được sự ủng hộ từ gia đình, lần này các em đã trở lại với quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Em Nguyễn Trần Thúy Hòa chia sẻ về khát khao của mình, còn chị Trần Thị Hà, mẹ của hai em, xúc động cho biết: "Thấy con vẫn yêu thích quá nên quyết định theo con."

Cùng với Thúy Hoa, Thúy Hòa, nhiều em nhỏ khác cũng mang theo những câu chuyện riêng, chung một khát vọng được sống với bóng đá. Em Vũ Thị Phương Nhi đến từ Gia Lai, dù không đậu ở lần tuyển sinh trước nhưng vẫn kiên trì thử sức với ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia. Em Đàm Mai Linh từ Đồng Nai thì đơn giản là "thấy mấy chị đá hay quá em thích và đăng ký đi thi. Em cứ cố gắng hết mình. Đâu hay không đậu gì cũng được."
Hướng tới tương lai bóng đá nữ Việt Nam
Sau vòng tuyển chọn căng thẳng, ban huấn luyện gồm những tên tuổi như Ngọc Mai, Kim Hồng, Thùy Trang đã chọn ra 13 gương mặt nổi bật. Như vậy, sau 3 đợt tuyển sinh, tổng cộng 33 em đã được ghi tên vào danh sách tiềm năng. Trong 2 tuần tiếp theo, các em sẽ tham gia một "trại huấn luyện sơ khởi" để rèn luyện, bộc lộ và khẳng định mình, từ đó chọn ra 10 cái tên cuối cùng được chính thức đưa vào lứa năng khiếu mới của bóng đá nữ TP.HCM.
Ông Đào Huy Hùng – Trưởng đoàn bóng đá nữ TP.HCM, cho biết: "Sau khi hoàn tất 3 đợt tuyển sinh, chúng tôi sẽ xây dựng lớp năng khiếu chính thức. Các em sẽ được hỗ trợ ăn ở, học văn hóa và tập luyện tại trung tâm, với lộ trình phát triển dài hạn. Mục tiêu là tạo ra thế hệ kế cận vững chắc cho đội 1 trong 5 – 7 năm tới, đồng thời đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia."
Không phải tất cả các em đều sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng từ sân Tao Đàn hôm nay, những hạt giống đam mê đã được gieo xuống. Có mồ hôi, có nụ cười và những ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng. Biết đâu, một Huỳnh Như mới sẽ lớn lên từ chính những bước chân nhỏ bé của ngày hôm nay.