Nữ hoàng vũ đạo đường phố - Tập 4

Căng thẳng xuyên suốt ở nhiệm vụ cấp bậc

Ngoài những kế hoạch mà các nhóm xây dựng để có thể đạt được vị trí trung tâm từ bài nhảy của đối phương, đi kèm với những tranh cãi nảy lửa như một bài tâm lý chiến dành cho nhau đã khiến nhiệm vụ cấp bậc trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Ở Cấp bậc phó nhóm, để chọn vũ đạo cho ca khúc “Criminal” của Orange, lần lượt bài biên của Bongplaybang (So Fire) và Cộ (FED), AMI (Oops!) lẫn Balienzz (SS Warriors), Mayonair (Salad), Chloe (HANOI X-GIRLS) được ra mắt. Sau thời gian tranh luận, động tác của Cộ được lựa chọn với đa số ý kiến đồng thuận. Nhận được sự đồng ý của các đối thủ, Cộ tự tin khẳng định: “Chắc chắn mọi người sẽ nhảy tốt bài nhảy của em! Rất cảm ơn mọi người”, đồng thời cô cũng chắc nịch rằng không ai có thể cướp vũ đạo của mình. 

Cộ có phần biên đạo hết sức thuyết phục

Bước vào màn tuyển chọn cho Cấp bậc phó nhóm trên sân khấu trước BGK, các phó nhóm đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Ở bài hát này, nét quyến rũ và sự nữ tính được để cao hơn cả, do đó các cô gái phải nhảy những bước nhảy mạnh mẽ nhưng vẫn mềm dẻo và phần quyến rũ được thể hiện qua thần thái trên khuôn mặt. Dựa trên những yếu tố đó, Chloe - Cộ - Balienzz được chọn để tiếp tục tranh tài. Sau trận đấu tay ba quyết định, đúng như những gì đã nói, Cộ giành chiến thắng chung cuộc với chính bài biên đạo của mình.

Cấp bậc phó nhóm tạo nên bầu không khí sôi động

Đến với cấp bậc trung cấp, có đến 12 vũ công tranh tài với bài hát “Breath” của ca sĩ Mỹ Mỹ. Chính yếu tố “đông đúc” đã tạo nên bầu không khí sôi động và nghẹt thở cho cấp bậc này. Có thể nói, đây là lượt trận đấu cặp khi mỗi đội cử ra 2 thành viên để tranh tài. 

12 vũ công tranh tài ở cấp độ trung cấp

Giống với tính chất của Cấp bậc phó nhóm, bài hát này tiếp tục đề cao sự nữ tính và thậm chí có phần đòi hỏi cao hơn khi phần bass được làm rất mạnh, đòi hỏi vũ đạo phải có nhiều động tác nhấn nhá nhằm đáp ứng đủ độ “nóng” của bài hát. Sau những màn tranh luận, đóng góp và nhận xét, bài nhảy của So Fire được chọn với phần phụ trách được trao cho hai đại diện Linh Lei và Manhshohighhh.

Rất nhiều tranh cãi xảy ra ở cấp độ này

Đúng như những gì mong đợi, 6 đội đã có cho mình những màn trình diễn rực lửa, khiến khống khí trường quay trở nên nóng hơn bao giờ hết, vì mục tiêu của tất cả các vũ công chính là nhảy thật tốt vũ đạo của đối phương, quá đó giành lấy vị trí trung tâm khi quay MV.

Sự căng thẳng không chỉ được thể hiện rõ trên sân khấu, mà đã xuất hiện từ sớm ngay trong quá trình luyện tập, và cả khi BGK chấm điểm thì 6 đội vẫn tranh luận. Để tạo nên sự khách quan, BGK chọn ra 4 nhóm để tranh tài lượt thứ hai là FED - Hà Nội X-Girls - So Fire - Oops!. Sau đó, họ tiếp tục chọn 3 nhóm gồm FED - Hà Nội X-Girls - So Fire để thi đấu cho lượt cuối cùng. Kết quả chung cuộc, Kyy và Ke của Hà Nội X-Girls đã giành chiến thắng, đây cũng là chiến thắng thứ hai mà Hà Nội X-Girls có được trong vòng thi cấp độ. 

Hà Nội X-Girls giành chiến thắng tiếp theo

Ngoài ra, Cấp độ trưởng nhóm với vũ đạo của Ciin (Salad) được chọn với kết quả gây ra nhiều bất ngờ. Theo kết quả được công bố, Đỗ Linh của (Oops!) trở thành người chiến thắng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thậm chí, Ciin thẳng thắng tỏ ra không đồng ý với kết quả, và yêu cầu tái đấu khi chính cô và Đỗ Linh đã trở thành cặp đấu tay đôi ở cấp độ này, do đó yêu cầu của Ciin không thuyết phục được BGK. Nói về chiến thắng của mình, Đỗ Linh cho biết: “Em đã nghiên cứu rất kỹ chị Ciin! Muốn cướp được vũ đạo thì phải nắm bắt được vũ đạo nhảy như thế nào! Mình nắm bắt được, và làm hơn được ở phần nào thì mình sẽ nhấn mạnh vào đấy!”. Song song đó, kết quả này khiến nhiều đối thủ cảm thấy "không phục".

Chiến thắng của Đỗ Linh không nhận được nhiều sự đồng tình của các vũ công

Duy Dương