Brendan Fraser của “Inkheart”: Đa tài nhưng cuộc đời bất hạnh

Từng tham gia đủ thể loại phim, từng là một gương mặt sáng giá của làng phim Hollywood kể từ bộ phim “The Mummy” đình đám, nhưng Brendan phải tiếp nhận sự bất hạnh liên tiếp và đánh mất tất cả khi đang ở thời kì đỉnh cao.


Nam diễn viên Brendan Fraser

Nhìn Brendan đánh đấm chẳng thua bất cứ một "người hùng" hành động nào, khán giả hẳn nghĩ anh là diễn viên chuyên đóng các phim cần đến tay chân hơn là diễn xuất đầu óc. Nhưng sự thực, chàng diễn viên gốc Canada này là một trong những diễn viên hiếm hoi của Hollywood đã dám thể nghiệm qua hầu hết các thể loại phim. Anh tham gia đóng từ phim hành động, tâm lý xã hội đến phim hài và cả phim... kinh dị. 

Dù Brendan có một khuôn mặt khá nghiêm nghị, nhưng chính phim hài mới là thể loại đã giúp anh nổi tiếng. Vai chính đầu tiên mà Brendan được nhận là trong một phim hài, “George of the Jungle” (sản xuất năm 1997). Và trên thực tế, phim hài mới chính là thể loại mà Brendan thích. Vì khi đóng phim hài, Brendan thật sự phát huy khả năng diễn xuất. Vì thế, ngay cả sau khi đã thành công cùng tập đầu tiên của loạt phim “The Mummy” (năm 1999), Brendan vẫn tiếp tục gắn bó với thể loại phim hài với những phim như “Bedazzled” (sản xuất năm 2000), “Monkeybone” (sản xuất năm 2001),…

Việc tiếp tục theo đuổi phim hài kinh phí thấp sau khi đã tham gia những phim hành động bom tấn là một sự mạo hiểm thật sự mà ít diễn viên hành động nào ở Hollywood dám thử nghiệm. Một thất bại trong phim hài có thể biến một anh hùng thành một thằng ngốc trước mắt công chúng. Nhưng Brendan không hề e ngại trước những thử thách này. 

Không những thế, anh còn nhiều lần sẵn sàng đóng những vai rất nhỏ trong những bộ phim lớn. Trong bộ phim “Crash” đoạt giải Oscar năm 2004, Brendan vào vai viên cảnh sát giao thông phân biệt chủng tộc Rick Cabot. Nhân vật này chỉ xuất hiện vài phút trên phim, nhưng đã để lại ấn tượng lớn vì Brendan đã chăm chút cho vai này rất kỹ. 

Điều thú vị là Brendan đặc biệt thích Việt Nam, đất nước mà anh đã từng đến năm 2002 để làm phim “Người Mỹ trầm lặng” (đóng vai Alden Pyle). Brendan cũng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam khi làm bộ phim này. "Hai nơi tôi muốn đến nhất trên thế giới này là Việt Nam và Sydney", Brendon thổ lộ.

Những năm 1990 và 2000 là những năm thăng hoa nhất với Brendan, khi mà anh luôn được chọn mặt gởi vàng các nhân vật khác nhau tham gia vào các bom tấn, và là một trong những gương mặt hàng đầu của Hollywood. Nhưng dần dần anh ấy rơi ra khỏi tầm nhìn và sự chú ý, những nơi duy nhất mà người ta còn nhắc đến anh là trên các blog "Brendan đâu rồi?"

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Brendan đã tiết lộ một câu chuyện có thể gây chấn động thế giới về việc anh đã phải chịu đựng sự quấy rối tình dục từ một nhân vật quyền lực ở Hollywood. Năm 2003, Brendan được mời đến một bữa tiệc trưa do Philip Berk - cựu chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) tổ chức. Brendan ngay sau đó đã mô tả những gì xảy ra ngay khi anh bắt tay với Philip Berk. Brendan biết rằng đây là một người đàn ông có sức mạnh dễ dàng phá hủy sự nghiệp diễn viên của mình. Vì vậy, vào thời điểm đầy sợ hãi và xấu hổ, anh đã quyết định không nhắc đến câu chuyện ấy.


Những sự kiện liên tiếp xảy ra đã đẩy Brandon đến tuyệt vọng

Sau sự cố đó, Brendan rút lui về nhà trong sự xấu hổ. Đáng buồn thay, mọi thứ ở nhà cũng không tốt mấy đối với anh. Tuy nhiên, đây không phải là điều duy nhất khiến thế giới của Brendan sụp đổ. Mẹ anh đã qua đời vào năm 2016 một vài ngày trước khi anh có một cuộc phỏng vấn đầy khó xử trên YouTube. Cuộc phỏng vấn đã lan truyền rộng rãi, mọi người đã tạo ra một meme (ảnh chế) từ hình ảnh của Brendan và đặt tên cho nó là "Brendan Fraser buồn" mà không hề biết rằng, mẹ của anh vừa qua đời.

Những chuỗi sự kiện này đã gây thiệt hại trầm trọng có tinh thần và thể trạng của anh. Sau hàng loạt ca phẫu thuật, anh buộc phải nghỉ quay các cảnh mạo hiểm, và vì vậy anh quyết định dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng ngay sau đó, con trai cả của ảnh được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Thời điểm đó, vợ anh cũng quyết định đệ đơn ly hôn. Ngay sau khi anh và vợ ly hôn, tòa án đã phán quyết rằng Brendan sẽ phải chu cấp cho vợ cũ 50.000 đô la mỗi tháng, cùng với 25.000 đô la mỗi tháng để hỗ trợ nuôi con. Tổng là 900.000 đô la/năm, và số tiền đó rõ ràng đã làm Brendan cạn kiệt chút vốn liếng ít ỏi của anh. 


Chẳng ai còn nhận ra tài tử Brendan ngày nào

“Inkheart” là một bộ phim nổi tiếng ở thời kì đỉnh cao của của Brendan. Trong phim này, anh vào vai Mortimer - là người sở hữu phép thuật “Silver Tone” (Giọng nói bạc) mà không hề hay biết. Quyền năng ấy khiến mỗi câu chuyện anh đọc cho người khác nghe đều trở thành sự thật, những nhân vật mà anh đọc sẽ từ những trang sách bước vào đời thường thành con người bằng xương bằng thịt.

Đó cũng chính là cội nguồn nỗi bất hạnh của anh. Số là Mortimer đang sống một cuộc sống bình thường bên cạnh Resa (Sienna Guillory), người vợ xinh đẹp và con gái lên 3 Meggie (Eliza Bennett). Một lần thay vợ đọc truyện cho con, quyển sách Inkheart kể về 1 câu chuyện thần thoại, giọng đọc của Motimer đã mang từ tranh sách đến thực tại 3 nhân vật Capricorn (Andy Serkis). Một “ác nhân” và tên tay sai Basta (Jamie Foreman) cùng anh chàng làm xiếc lửa Dustfinger, đồng thời Resa, vợ anh bị cuốn vào những trang sách.


Brendan trong phim “Inkheart”

Sau đó là những năm ẩn dật của hai cha con để tìm lại quyển sách Inkheart để cứu Resa. Trong khi đó, Capricorn và Basta từ khi đến thế giới này tưởng chừng như cá gặp nước, hắn nhanh chóng thích ứng và trở thành một ông trùm và đang chuẩn bị lực lượng để thống trị thế giới. Biết được sức mạnh của Silvertone, hắn tìm cho mình một Silvertone như Motimer để đem những “chiến hữu” của hắn, những tên lưu manh cặn bã, từ các trang sách tập trung về thành đội quân của riêng hắn. Không may cho hắn, Silvertone ấy lại không có quyền năng trọn vẹn như Mortimer, nên các nhân vật bước ra từ những trang sách không còn hoàn hảo như được miêu tả, vì thế hắn bắt đầu săn lùng Mortimer.

Cuộc săn lùng suốt 9 năm dài đăng đẵng ấy nhờ sự giúp sức của Dustfinger cũng kết thúc. Mọi kế hoạch của Capricon tưởng chừng vô cùng thuận lợi, nhưng bản chất tráo trở của hắn khiến phần lương tri trong con người Dustfinger tỉnh thức. Anh tìm cách cứu thoát gia đình Motimer. Cuộc chiến của Motimer và Capricon vẫn còn tiếp diễn vì anh còn phải tìm cách cứu người vợ Resa yêu quý cũng như phải sửa chữa lỗi lầm là đã đưa tên độc ác Motimer đến thế giới này. Liệu có ai có thể giúp anh? Bất ngờ nằm ở đoạn kết của phim…

Bộ phim “Inkheart” được phát sóng vào lúc 15g30 trên kênh HBO thứ Tư (31/07/2019). Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.
Song Anh