Blouse trắng diệu kỳ

Xúc động khoảnh khắc người mẹ có thể đi lại được

Từ một người phụ nữ năng động, luôn thích di chuyển khắp nơi, chị Bích Ngọc bỗng lâm vào cảnh khổ sở vì phải ngồi xe lăn. Dù bác sĩ khuyên phải thay khớp, nhưng chị Ngọc cứ lần lữa mãi vì sợ có bất trắc gì, không ai nuôi nấng các con.


Chị Ngọc xúc động khi kể câu chuyện của mình

"Blouse trắng diệu kỳ" tập 11 là câu chuyện cảm động của chị Trần Thị Bích Ngọc ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Sáu năm trước, chồng chị Ngọc (cũng là một bác sĩ) không may qua đời, chị trở thành chỗ dựa của hai người con.

Là người phụ nữ năng động trong kinh doanh và rất thích đi du lịch, chị bỗng gặp vấn đề về viêm khớp dạng thấp. Chị Ngọc tâm sự: "Tôi thường không có ngồi yên. Khi làm hết công việc, rảnh rỗi tôi sẽ đi du lịch. Một cuộc sống như vậy, khi mà con người không đi được nữa, muốn di chuyển phải có xe lăn hỗ trợ, tôi trầm cảm luôn". 


Vì lo sợ bất trắc, không ai chăm lo cho các con, chị Ngọc lần lữa chuyện thay khớp

Chị Ngọc đã điều trị nhiều nơi vẫn không khỏi. Chị nói: "Đến lúc gặp được bác sĩ Toàn, hai chân tôi đã bị hư hết rồi, không còn đi được nữa". Từ phim chụp, bác sĩ cho biết chị Ngọc phải thay khớp vì "khớp bị hư nhiều quá rồi".

Thế nhưng, chị Ngọc lần lữa mãi vì lo sợ hiệu quả của việc thay khớp không tốt. Chị cho biết: "Tôi rất sợ, tôi nói với bác sĩ xem có cách nào giúp được mình không vì mình còn hai đứa con nữa, nếu có chuyện gì phải bỏ lại các con...". Thấy được sự bất an của chị Ngọc, bác Toàn đã cho chị nhập viện và điều trị nội khoa tại Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Thống Nhất. 


Nụ cười trên môi người phụ nữ đã có thể đứng trên đôi chân của mình

Hai năm sau, khi tình trạng khớp chuyển biến xấu đi nhiều, chị Ngọc quyết định nhờ bác sĩ thay khớp cho mình. Quyết định này đến không dễ dàng bởi chị vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện chăm lo cho các con. Nhưng nhờ quá trình điều trị, chị Ngọc đã kết bạn với rất nhiều bệnh nhân có tình trạng giống mình hoặc nặng hơn mình.

Từ những câu chuyện người thật việc thật và lời động viên của những người cùng cảnh ngộ, chị Ngọc mới có đủ dũng khí để đưa ra lựa chọn. Hai chân mổ cách nhau 8 tháng và nhanh chóng bình phục sau đó, chị Ngọc đã có thể đi lại được mà không cần nạng hay xe lăn. Chị xúc động kể: "Hồi lần đầu đi du lịch trở lại, hai con chị mừng rớt nước mắt luôn, nhất là đứa lớn. Con nói mãi: "Con mừng quá mẹ ơi, con mừng quá!"". 

"Blouse trắng diệu kỳ" - 21g thứ Bảy trên HTV9. 

Thiên Bình