Câu chuyện hồi phục kỳ diệu của chị Hồng Thu, từng là bệnh nhân suy thận và thoái hoá cột sống, tại Bệnh viện Y học Cổ truyền đã được kể lại trong "Blouse trắng diệu kỳ" tập 5. Chương trình còn là cuộc hội ngộ của chị với ân nhân, BSCKII Lưu Quốc Hải.

Cô Phạm Thị Hồng Thu tại phim trường "Blouse trắng diệu kỳ"
Cách đây bốn năm, cô Phạm Thị Hồng Thu mắc rất nhiều bệnh, "Tôi bị đau đầu, mất ngủ kéo dài, suy thận mãn tính kèm theo thoái hóa cột sống... Đối với tôi, cái mệt nhất là mất ngủ kéo dài. Tôi cứ bị đau đầu rồi mất ngủ khiến tinh thần kiệt quệ, không có sức khỏe để làm gì", cô kể.
Khoảng thời gian đầu, cô điều trị bằng Tây y nhưng không thuyên giảm. Các con của cô Hồng Thu rất lo lắng, vì biết đây không phải bệnh chữa ngày một ngày hai là khỏi nên họ đã khuyên cô chuyển hướng sang điều trị bằng phương pháp cổ truyền và cô đã nhập viện điều trị.

Lựa chọn điều trị bằng Đông y giúp cuộc đời cô "bước sang trang mới"
Trong khoảng thời gian điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM, cô Thu luôn có sự đồng hành của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Cô cho biết: "Trước đó, tôi đã đi điều trị rất nhiều nơi nhưng ai cũng khuyên phải mổ nên tôi từ bỏ. Khi đến đây, tôi làm theo phác đồ điều trị của các bác sĩ, thực hiện châm cứu và tập vật lý trị liệu vì tôi bị thoái hoá cột sống. Sau khoảng thời gian điều trị, bệnh tình đã thuyên giảm đáng kể, phải nói là cuộc đời bước sang trang mới".

Bác sĩ Lưu Quốc Hải chia sẻ về cơ duyên đến với Đông y
Sau câu chuyện của cô Hồng Thu, khán giả cùng MC Vũ Mạnh Cường đã có cuộc trò chuyện cùng bác sĩ chuyên khoa II Lưu Quốc Hải - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM.
Chia sẻ cơ duyên trở thành bác sĩ, bác sĩ Lưu Quốc Hải chia sẻ: "Ngày trước gia đình tôi ở Lâm Đồng và làm nghề trồng cà phê. Mỗi lần đến mùa cà phê, mùi rất nồng khiến tôi bị viêm xoang nặng. Khoảng thời gian đó, mẹ cũng đưa tôi đi khám rất nhiều nơi, bác sĩ mới đề nghị là cho tôi mổ não xoang. Bản thân mẹ tôi cũng là dược sĩ nên không đồng ý, cả gia đình bàn bạc tìm cách chữa trị khác.
Thời đó, có một bài báo chỉ cách dùng các loại cỏ và hoa từ thiên nhiên sắc thuốc để chữa bệnh viêm xoang. Mẹ tôi có học theo để chữa cho tôi, cứ sáng một ly chiều một ly rồi hết bệnh lúc nào không hay. Đây là cơ duyên khiến tôi được tiếp xúc gần hơn với y học cổ truyền ở Việt Nam. Hồi đó, tôi học giỏi toán nên cũng muốn học sư phạm Toán, không biết đưa đẩy thế nào rồi trở thành bác sĩ".

Cuộc hội ngộ đầy niềm vui và tiếng cười của cô Thu và bác sĩ ân nhân của mình
Để trở thành một bác sĩ giỏi về mặt chuyên môn, bác sĩ Lưu Quốc Hải đã nỗ lực học hỏi không ngừng trau dồi thêm kiến thức để hỗ trợ người dân chữa bệnh.
"Trong khoảng thời gian học y, tôi có thời gian tham gia hoạt động khám chữa bệnh cho người dân ở vùng sâu vùng xa. Tại nơi họ sống, tôi thấy họ dùng các loại thuốc dân gian chữa bệnh và cảm thấy rất hay. Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi, yêu nghề hơn bao giờ hết", bác sĩ Hải kể.
Sau đó, chương trình đã gửi tặng bác sĩ Lưu Quốc Hải một món quà vô cùng ý nghĩa, đó chính là cuộc tái ngộ với cô Hồng Thu. Khi được gặp lại bác sĩ, cô Hồng Thu nghẹn ngào gửi lời cảm ơn chân thành: "Cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Hải vì đã giúp tôi lấy lại sức khỏe". Cô Hồng Thu cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ của Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM vì đã đồng hành và chăm sóc cô trong thời gian chị điều trị bệnh.
"Blouse trắng diệu kỳ" - 21g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9.
"Blouse trắng diệu kỳ" - Tập 5
Thiên Bình