Mái ấm gia đình Việt

Xót xa chuyện bé gái liên tục mất đi ba người thân trong hai năm

MC Quyền Linh cảm phục người đàn ông từ bỏ hạnh phúc riêng để chăm sóc cháu ruột mồ côi; Xót xa hai chị em mồ côi cha, tự chăm sóc lẫn nhau trong ngôi nhà cũ để mẹ an tâm đi làm xa; Diễn viên Thân Thúy Hà và ca sĩ Lâm Vũ tham gia "Mái ấm gia đình Việt"...


Diễn viên Thân Thuý Hà cùng ca sĩ Lâm Vũ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 105

Đó là một vài trong nhiều diễn biến xúc động sẽ có trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 105. Chương trình - sẽ phát sóng lúc 20g20 tối mai (18/10) trên HTV7 - sẽ có sự góp mặt của hai khách mời: diễn viên Thân Thúy Hà và ca sĩ Lâm Vũ.

Cùng với sự đồng hành của MC Quyền Linh, các khách mời sẽ góp sức giúp đỡ ba hoàn cảnh là em Mai Phương Anh, em Trần Thị Thảo Nguyên và em Trầm Minh Khéo. Các em đều đang phải vượt qua những thử thách nghiệt ngã sau khi mất đi người thân yêu nhất.


Hai chị em Bảo Châu, Phương Anh tự chăm sóc lẫn nhau khi mẹ đi làm xa

Câu chuyện đầu tiên kể về em Mai Phương Anh (2012), học sinh trường THCS Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cha Phương Anh mất sau thời gian dài điều trị ung thư dạ dày, khi đó em mới lên 1 tuổi. Từ khi cha đổ bệnh, mẹ em là chị Minh Thu (1985) phải một mình gánh vác gia đình. Hiện Phương Anh cùng chị gái Bảo Châu (2008) tự chăm sóc lẫn nhau trong khi mẹ đi làm xa, kiếm tiền nuôi các con ăn học.

"Mỗi lần lên thành phố thăm mẹ, con thấy mẹ phải đi làm tới 11-12 giờ khuya mới về nghỉ. Mẹ con làm việc nhiều nên rất vất vả, con rất thương mẹ. Con rất sợ mẹ cũng mất bỏ con giống như cha vậy. Con muốn hai chị em con đều được đi học để sau này kiếm tiền nuôi nội, nuôi chú (bị tâm thần phân liệt) và để mẹ được về sống gần tụi con", Phương Anh tâm sự. 


Thảo Nguyên rất buồn vì không thể ở bên cạnh mẹ lúc bà hấp hối

Khán giả cũng sẽ được gặp gỡ em Trần Thị Thảo Nguyên (2011), học sinh trường THCS Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang. Cha của Thảo Nguyên mất năm 2020 vì bệnh ung thư phổi. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì đến năm 2021, mẹ em cũng đột ngột qua đời vì bệnh tim. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi chưa đầy một tháng sau đó, em lại phải chịu tang bà ngoại.

Hiện tại, Thảo Nguyên đang sống một mình trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại. Việc học tập và sinh hoạt em đều tự lo liệu. Dì ruột Võ Thị Ngọc Sang ở cạnh nhà thường xuyên lui tới để bảo ban, chăm sóc em. Vì dì ruột cũng có cuộc sống khó khăn, phải lo cho gia đình riêng nên không sống cùng em được. Ngoài giờ học, em ra chợ phụ dì bán rau, dì lo cơm nước cho em hàng ngày. 


Em Minh Khéo được chú ruột là anh Sonl cưu mang, chăm sóc

Cuối chương trình là câu chuyện của em Trầm Minh Khéo (2011), học sinh trường THCS An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Minh Khéo là người dân tộc Khmer. Mẹ em đã bỏ đi khi em còn học mẫu giáo. Đến năm Minh Khéo học lớp 2, cha em mất vì bệnh gan. Hiện em đang sống cùng với chú ruột là anh Trầm Sonl (1988).

Anh Sonl đang làm công việc bắt tôm thuê. Thu nhập là 150.000đ/ao, một ngày bắt được 1–2 ao. Nhưng do công việc không thường xuyên nên thu nhập của anh Sonl cũng không ổn định. Và vì phải thường xuyên ngâm mình dưới nước, lội bùn đất nhiều, chân anh Sonl bị lở, phải thường xuyên bôi thuốc. Những ngày không có việc làm, hết tiền thì Minh Khéo và chú đi bắt cá, bắt ốc ruộng hoặc hái rau đồng để ăn qua bữa. 

"Mái ấm gia đình Việt" tập 105 - 20g20 ngày mai (18/10) trên HTV7. 

 
Thiên Bình