Siêu sao siêu sale - Tập 8

Từ cận thần trở thành nhà vua

Các đội tham gia trò chơi giành quyền chọn thành viên khách mời, đồng thời trở thành vua để nắm quyền sắp xếp phong bì, mang về lợi thế cao nhất cho mình trong Phòng Cơ hội.

Như thường lệ,Lần này, dàn host tranh tài ở trò chơi “Vật đùi”, cụ thể một bên sẽ cố gắng mở cơ đùi và bên còn lại phải khép cơ đùi, nhằm không cho đổi thủ làm điều ngược lại. Vốn là một người chơi thể thao, Huy Khánh nhanh chóng loại bỏ các đối thủ, chỉ để hòa Võ Tấn Phát ở lượt cuối. Thắng thua phải được phân định bằng việc oẳn tù xì, Vinh Râu giành chiến thắng trước Kay Trần, cùng Huy Khánh trở thành vua.

Màn tranh tài hết sức gay cấn giữa Huy Khánh và Võ Tấn Phát

Theo đó, đội nhà vua mang “nàng hậu” Ngọc Châu về đội, Tú Vi tiếp tục đồng hành cùng Tiến Luật - Puka (đội Cam), Võ Tấn Phát - Kay Trần lựa chọn Hải Vót (đội Xanh), Gin Tuấn Kiệt - Quang Trung “bị chọn” Trà Ngọc (đội Hồng). Sau đó, đội nhà vua chọn đội Tiến Luật - Puka - Tú Vi để làm cận thần cùng bước vào Phòng Cơ hội, đây cũng là lần thứ hai mà đội Tiến Luật - Puka nắm giữ chức vụ này. 

4 đội chơi được hình thành

Bàn mưu tính kế, theo chủ trương “không có chỗ cho sự vị tha”, đội nhà vua quyết định để hai phòng bì đỏ 0% cho đội của Gin - Quang Trung - Trà Ngọc và Võ Tấn Phát - Kay Trần - Hải Vót, đi kèm lần lượt với phong bì đen 10 đồng và 0 đồng. Nắm quyền “sinh sát” trong tay, hoàng hậu Ngọc Châu có sáng kiến khiến ai cũng phải ngỡ ngàng: “Mình có thể ghi số âm để họ bù tiền cho mình!”; “Trời ơi! Ác gì mà ác dữ vậy!” - nhà vua Vinh Râu hốt hoảng. Song song đó, nội bộ nhà vua và cận thần cũng đã có màn “chia chát”, giao kèo làm hài lòng đôi bên.

Ngọc Châu đề xuất số âm để các đội khác phải "cống nạp" thêm tiền

Trong lúc chọn đội để tạo thành những cặp đấu, đội Tím trong lúc suy nghĩ thì Puka lại có tiết lộ động trời ngay cạnh nhà vua Huy Khánh: “Mình muốn lật đổ ngôi vua mà sao mà mình đấu!”, ngay lập tức đội Cam liền thách đấu với đội Tím, nhằm loại bỏ “những cái gai” nguy hiểm này.

Đến với trò chơi “Vòng xoáy kẹo ngọt”, sau các lượt đấu, vương triều nhà Tím đã suy tàn, vương triều nhà Xanh trở lại và bất ngờ thay khi nhà Cam tiếp tục được chọn làm cận thần. Sang trò chơi “Phiên đấu giá đặc sản”, vương triều nhà Xanh với sự đồng hành của đội Cam đã giành chiến thắng trước liên minh Hồng - Tím, thế nhưng khi đếm số đồng còn lại ở mỗi đội thì đội Cam và những vị vua Xanh có số ngân khố bằng nhau.

Quá trình làm cận thần đầy gian nan của đội Cam chỉ để chờ ngày phục hưng

Để có thể quyết định vận mệnh của vương triều, Cam và Xanh quyết đấu trận cuối khi phải đoán đúng hoặc gần đúng số đồng tiền trong hộp bí mật. Nhà cận thần Cam lật đổ thành công vương triều Xanh ở giây phút quyết định, đồng nghĩa nắm quyền thiết lập lại tất cả quyền lợi cho tất cả đội chơi với chủ trương “Sống phải có tình có nghĩa”. 

Đến cuối cùng, đội Cam đã có thể lập nên triều đại của chính mình

Duy Dương