Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM 2024

Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng sít sao trước Petr Rikunov

Khi các ngoại binh đang mải mê theo dõi và tấn công lẫn nhau ở đoạn nước rút, Trần Tuấn Kiệt đã có pha xử lý đầy khôn khéo để tham gia tranh chấp và giành chiến thắng sít sao trước "khủng long" Petr Rikunov chỉ vài cen-ti-mét.

Thực hiện lộ trình 179km từ TP. Quảng Ngãi đến TP. Quy Nhơn, thời tiết khá khắc nghiệt với nhiệt độ trên 30 độ và nắng nóng được dự đoán sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các tay đua. Ngoài ra địa hình của chặng đua xen kẽ một số đoạn đèo nhỏ như Đèo Bình Đê, Đèo Nhông cũng đặt ra cho các ê-kíp những bài toán về thể lực. Điều này đòi hỏi bản thân các tay đua phải có những kế hoạch chính xác và hợp lý để có thể cạnh tranh và hoàn thành chặng đua.

Lộ trình chặng 14

Vẫn như mọi khi, cuộc cạnh tranh Áo Vàng và Áo Xanh vẫn là tâm điểm chính. Đội trưởng của ê-kíp TP.HCM Vinama Trần Thanh Điền chia sẻ: chiến thuật của cả đội là “sẽ luôn tấn công”, đặc biệt là những chặng đua dài khốc liệt nhằm phá sức đối thủ. Vì lẽ đó TP.HCM luôn tập trung “làm khó” Petr Rikunov để có thể lấy lại Áo Vàng. Ngoài ra, những ê-kíp có các ngoại binh cạnh tranh trực tiếp Áo Vàng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Petr Rikunov. Trước nhiều mũi tấn công như vậy, Lộc Trời An Giang buộc phải luôn trong thế “phòng ngự phản công” để bảo vệ chiếc áo danh giá nhất. Song song đó, những màn tranh chấp ở những mốc sprint vẫn có những sức hút riêng.  

Tại mức sprint 1 (Đức Phổ - Quảng Ngãi), Quàng Văn Cường (81 - Quân khu 7) đã là người chiến thắng sau pha tổ chức tấn công để tách khỏi đoàn đông với khoảng cách an toàn.

Sprint 1 ghi nhận chiến thắng của Quàng Văn Cường

Trong giai đoạn giữa chặng, nhiệt độ ngày một tăng cao, các tay đua luôn giữa khoảng cách vừa đủ với vận tốc hơn 30km/g tầm 2 phút, để có thể triển khai chiến thuật ở mức sprint 2 - Thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Cách sprint 2 tầm 1,3km nhóm 1 đã xuất hiện những đợt tấn công thăm dò ở mức cao. Cách đích 500m, tay đua Trần Vương Lộc (96 - Quân đội) bất ngờ bứt phá mạnh mẽ ở cánh phải, nhanh chóng dẫn đầu sau pha nhấn bàn đạp với vận tốc 54km/g. Tuy nhiên, một nhóm 6 tay đua đã bắt kịp và tham gia tranh chấp đầy hấp dẫn. Người cán đích đầu tiên được ghi nhận là Tống Thanh Tuyền (91 - Quân đội). 

Màn tranh chấp nghẹt thở ở mức sprint 2

Diễn biến không có nhiều sự thay đổi đáng kể với tốc độ thấp trên đoạn đường đến mức sprint 3. Tuy nhiên, cách vạch sprint tầm 2,3km, nhóm 1 chia thành ba nhóm sau những màn “nổ súng” chiếm vị trí. Người chủ động bỏ xa các đối thủ để đi đầu là Đặng Văn Bảo Anh (113 - 620 Châu Thới Vĩnh Long). Duy trì ở tốc độ 50km/g, Đặng Văn Bảo Anh đã có thể an toàn về nhất ở sprint 3, phá đi “cú ăn ba” của Quân đội và Quân khu 7 ở chặng 14.

 Đặng Văn Bảo Anh có màn "độc tấu" đầy ấn tượng ở sprint 3

Trời dần nắng gắt hơn và có tác động rất lớn đến nền tảng thể lực của các tay đua. Trong phần lớn chặng đua, các tay đua chủ lực hầu như không “lên tiếng” và họ đã xuất hiện ở giai đoạn cuối đầy quan trọng như mọi khi. Càng gần đến đích trên đường Xuân Diệu của TP. Quy Nhơn, tốc độ càng được đẩy lên cao khi dao động từ 55 - 60km/g. Lúc này Martin Lass và Petr Rikunov, Roman Maikin luôn theo sát nhau, bất ngờ thay khi người hưởng lợi lại là Trần Tuấn Kiệt khi anh tiến lên từ bên phải của Petr Rikunov. Để rồi, bằng động tác đẩy xe đầy nỗ lực, Trần Tuấn Kiệt đã cán đích trước Petr Rikunov chỉ vài cen-ti-mét.

Pha xử lý đầy khôn khéo của Trần Tuấn Kiệt khi theo sau Petr Rikunov

Cả hai tay đua đều cố gắng đẩy xe mạnh nhất có thể để về đích, và người chiến thắng là Trần Tuấn Kiệt

Kết quả chặng 14: 

Hạng Nhất: Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp)

Hạng Nhì: Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc trời An Giang)

Hạng Ba: Nguyễn Văn Bình (Thành phố Hồ Chí Minh New Group)

Sprint 1: Quàng Văn Cường (Quân Khu 7)

Sprint 2: Tống Thanh Tuyền (Quân Đội)

Sprint 3: Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long)

Hạng Nhất Đồng đội chặng 14: đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group

Áo Vàng: Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc trời An Giang)

Áo Xanh: Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc trời An Giang)

Áo Trắng: Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7)

Áo Cam: Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời An Giang)

Áo Chấm Đỏ: Igor Frolov (Thành phố Hồ Chí Minh New Group)


Duy Dương