Những thử thách khó nhằn đã giúp cho các nghệ sĩ và "đối thủ bí ẩn" cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc hài hước và kỷ niệm khó quên.
Trò chơi đầu tiên chính là “Cà kheo phiêu lưu”, buộc người chơi không chỉ phải dùng chân mà còn phải dùng cả các bộ phận khác một cách linh hoạt khi miệng ngậm thìa đỡ bóng, tay khỏe kéo cà kheo, đôi chân vững vàng đi đến điểm đích đưa bóng vào rổ.

Màn đấu khẩu hài hước giữa Gia Huy và Hoa Thảo
Với trò trò chơi này, Gia Huy chính là nghệ sĩ có màn tranh tài ấn tượng nhất. Anh chàng hài hước nói: “Hình như chương trình biết em lùn hay sao á!”, ngoài ra không ngại tỏ ra xéo xắt với đối thủ Hoa Thảo. Trong những phút giây thi đấu, Gia Huy dù có khởi đầu chậm nhưng lại rất cẩn thận, qua đó đảo ngược tình thế bằng tất cả sự khéo léo. Sau 5 phút, Gia Huy đã giành chiến thắng thuyết phục.

Gia Huy thi đấu đầy tâm huyết để mang về 5.000.000 đồng
Ở thử thách “Cưỡi ngựa hái hoa”, Quỳnh Lý đã có màn suy tính kĩ lưỡng để rồi chọn ra “đối thủ mạnh nhất” dựa vào chiều cao của ô cửa. Sau những lời hù dọa của hai MC, Quỳnh Lý muốn chọn lại nhưng đã muộn. Quả thật, đối thủ của Quỳnh Lý rất mạnh khi là một người rèn luyện thể thao và có chuẩn bị trước, anh chàng cho hay: “Em có theo dõi chương trình và biết sẽ vận động rất nhiều, nên đã dành ra cả tháng trời để tập luyện”, những lời chia sẻ này đã khiến Quỳnh Lý đứng hình.

Quỳnh Lý hoang mang khi gặp phải đối thủ mạnh
Đến với màn tranh tài, Quỳnh Lý và đối thủ cưỡi trên hai chú hươu hơi, mắt đeo cặp kính cản tầm nhìn và di chuyển đến những ngọn cờ, sau đó lần lượt đem chúng về vị trí quy định càng nhiều càng tốt. Dù tầm nhìn bị hạn chế, thế nhưng Quỳnh Lý không ngại chơi ăn gian khi ném cờ của đổi phương ra khỏi ống đựng, thậm chí là níu chân níu tay đối thủ. Sau vài phút, cả hai người chơi đều mất nhận thức vì quá mệt, họ liên tục va chạm để rồi trượt té trong tiếng cười đầy “vô tri”. Kết quả, chiến thắng thuộc về đối thủ với 6 lá cờ.

Muôn vàn tình huống hài hước
Đan Quỳnh