Bếp vui bùng vị - Tập 6

Phải ăn “gà giả trân”, Lâm Vỹ Dạ “sang chấn tâm lý”

Nếu Hoa hậu Khánh Vân được Trường Giang và Hari Won khen ngợi về tài nấu nướng thì đội Lâm Vỹ Dạ cũng đảm đang không kém khi có Will và Tường Vi “gánh team”.

Vòng 1 có trò chơi mới được “debut” dù không phải vận động “đổ mồ hôi sôi nước mắt” nhưng cần sự ăn ý giữa cả ba thành viên trong đội. “Con nhà người ta” là câu nói đội Lâm Vỹ Dạ dành cho S.T Sơn Thạch khi anh đoán đúng được 7 từ khóa chính xác và nhớ đúng số hạt đậu mình vừa đếm, xuất sắc mang về 40 điểm ngay từ vòng đầu tiên cho đội Hari Won. Trong khi đó Lâm Vỹ Dạ chỉ đoán đúng được 6 từ khóa và bị đồng đội của mình là Will mách nước sai nên không giành được chiến thắng ở vòng này. 

Khó khăn chực chờ cho đội Lâm Vỹ Dạ khi vòng 2 là vòng chơi nghiêng về vận động và đó chắc chắn là lợi thế của team Hari Won khi chiều cao và sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Đúng như dự đoán, với trò cột 6 người chơi vào nhau và cùng giành lấy nguyên liệu, đội Hari Won không khó để thu thập về cho mình rất nhiều nguyên liệu chính, trong khi đó đội Lâm Vỹ Dạ ngậm ngùi với món vịt nấu chao mà không có  miếng thịt vịt nào. Để hoàn thành được món ăn, team Hari Won đổi 10 điểm để lấy chao và nước dừa, còn đội Lâm Vỹ Dạ chấp nhận mất 10 điểm để lấy vịt và khoai môn. 

Với đầy đủ nguyên liệu, cả hai đội bước vào phần nấu ăn với món ngon quen thuộc ở miền Tây: Vịt nấu chao. Với tài nấu ăn điêu luyện, Hoa hậu Khánh Vân được Hari Won khen nức nở: “Sao em đẹp mà em giỏi thế. Chị mà có đứa con gái như em là xuất sắc luôn”. Đội Lâm Vỹ Dạ tuy rất tập trung cho món ăn nhưng có không ít bất đồng trong khâu chế biến. Kết quả đội Hari Won giành chiến thắng khi được đầu bếp Nguyễn Thanh Cường nhận xét là ngon hơn. 

Tiếp tục dẫn trước với 40 điểm, đội Hari Won có lợi thế rất nhiều trước khi bước vào vòng 3. Các nguyên liệu bí mật của tuần này là: trứng gà và hành lá, bột xù, bột năng, khoai lang, tôm và mì gói. Đội Lâm Vỹ Dạ quyết định chiên khoai, trứng và tôm để ăn kèm cùng mì trộn muối ớt, trong khi đội Hari Won sẽ làm món khoai lang bọc tôm chiên xù. Cả hai món đều được nhận xét là ngon miệng nên đầu bếp Nguyễn Thanh Cường quyết định cho hai đội hòa nhau và cùng giành 5 điểm ở vòng này. 

Bước vào vòng cuối cùng, đội Hari Won tiếp tục chiến thắng khiến đội Lâm Vỹ Dạ phải “nhìn miệng đối thủ” trong nước mắt. Các đặc sản miền Tây bày ra trước mặt nhưng không được thưởng thức mà phải ăn những món ăn “có vẻ” tương tự khiến Lâm Vỹ Dạ, Tường Vi và Will “sang chấn tâm lý” ăn luôn gà mô hình của chương trình. Nhưng cuối cùng với sự “thương yêu đùm bọc” lẫn nhau, đội Hari Won quyết định chia đều bàn tiệc cho đối thủ. 

Bếp vui bùng vị - 20g thứ năm trên kênh HTV2. 

Mỹ Hạnh