CÚP XE ĐẠP TRUYỀN HÌNH TP.HCM LẦN THỨ 35 NĂM 2023

Petr Rikunov tiếp tục về nhất chặng, Áo Chấm Đỏ gần như thuộc về Igor Frolov

Chặng thứ 15 , Petr Rikunov có cho mình chiến thắng chặng lần thứ sáu tại mùa giải năm nay, tiếp tục khoác lên mình chiếc Áo Vàng; bên cạnh đó, chiếc Áo Chấm Đỏ gần như thuộc về Igor Frolov.

Ở chặng 15, mọi sự tập trung đổ dồn vào hai ngọn đèo Ngoạn Mục (loại 1) và đèo Mimosa (loại 2). Theo dự đoán, các đội vừa muốn giữ sức để có thể cạnh tranh ở các đèo, vừa muốn đẩy nhanh tốc độ để chiếm thế thượng phong. 

Sau khoảng thời gian đủ dài để thăm dò và lập kế hoạch, ngay khi vào chân đèo Ngoạn Mục, sự phân chia vai trò dần xuất hiện. Tốp đầu bao gồm Nguyễn Văn Nhã (84 - Quân khu 7) và Nguyễn Minh Thiện (111 - Châu Thới Vĩnh Long) đã bỏ xa đoàn đông phía sau, được Nguyễn Hoàng Giang (35 - Gạo hạt Ngọc Trời) cùng ê-kíp Gạo hạt Ngọc Trời An Giang làm máy kéo. 

Giai đoạn đầu, các VĐV nội binh chủ động tách đoàn

Tình hình được kéo dài trong 30 phút, ngay sau đó, đoàn đông đã đẩy nhanh tốc độ và tiếp cận chân đèo, đưa các tay đua ngoại binh vào vị trí tấn công. Rất nhanh chóng, tốp đầu dần hình thành và đã có đầy đủ anh tài hội tụ khi cách đỉnh đèo 2km, tạo ra những đợt tấn công vô cùng hấp dẫn. Càng đến gần đỉnh đèo, sự phân hóa về thể lực và trình độ ngày một rõ rệt. Tốp đầu giờ chỉ còn sự góp mặt của các ngoại binh gồm Igor Frolov (7 - TP.HCM Vinama), Petr Rikunov (27 - Tập đoàn Lộc Trời), Javier Sardá Pérez (125 - Nhựa Bình Minh Bình Dương), Vladislav Duiunov (17 - TP.HCM New Group). Họ bám sát nhau và người về nhất chỉ có một, gọi tên Igor Frolov.

Igor Frolov chinh phục thành công đỉnh đèo Ngoạn Mục ở vị trí thứ nhất

Sau khi chinh phục đỉnh đèo Ngoạn Mục, các tay đua nhóm 1 chủ động tăng tốc khi xuống dốc, tạo khoảng cách khá xa với đoàn đông. Từ đây, thế trận được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm các ngoại binh mạnh nhất của các đội, nhóm 2 gồm các VĐV tranh chấp Áo Cam, nhóm 3 là đoàn đông. Thế trận dần trở nên ổn định, lúc này, các đội chủ động dưỡng sức để có thể chinh phục đèo Mimosa, chỉ có nhóm 1 và nhóm 2 đôi khi xuất hiện một số lượt tấn công tần suất thấp. 

Tạo cho mình một sân chơi riêng, nhóm 1 chứng kiến trận tranh tài của các ngoại binh, họ liên tục thay nhau làm máy kéo suốt một đoạn đường dài bằng tốc độ xấp xỉ 48-51km/h. Với sự cạnh tranh này, nhóm 1 đã bỏ xa nhóm 2 và đoàn đông mãi cho đến lúc chinh phục đỉnh đèo Mimosa, cũng là ngọn đèo cuối cùng của cuộc đua năm nay. Cách đỉnh đèo 4km, Igor Frolov (7 - TP.HCM Vinama), Petr Rikunov (27 - Tập đoàn Lộc Trời), Vladislav Duiunov (17 - TP.HCM New Group) bỏ lại Javier Sardá Pérez (125 - Nhựa Bình Minh Bình Dương) ở phía sau. Như vậy, top 3 của đèo Ngoạn Mục lại tiếp tục cạnh tranh ở đèo Mimosa.

Vận tốc mà nhóm 1 của các ngoại binh tạo ra là hết sức ấn tượng

Đây cũng là lúc thể hiện sự tài trí của các tay đua dẫn đầu. Petr Rikunov tấn công chớp nhoáng nhằm phá sức đối thủ, sau đó anh chủ động lùi lại ngay sau khi thấy kế hoạch không hiệu quả, giữ khoảng cách để bảo vệ chiếc Áo Vàng. Cuộc chiến giờ đây diễn ra giữa Vladislav Duiunov và Igor Frolov. Lần này, Vladislav Duiunov giành chiến thắng. Igor Frolov tuy chỉ cán mốc đỉnh đèo Mimosa ở vị trí thứ 2, nhưng như vậy là đủ để anh gần như trở thành chủ nhân của chiếc Áo Chấm Đỏ chung cuộc. 

Vladislav Duiunov giành chiến thắng ở đỉnh đèo Mimosa

Quả thật, ngay sau khi vượt đèo Mimosa, Petr Rikunov lập tức tăng tốc như vũ bão trong sự ngỡ ngàng của hai tay đua còn lại, dù lúc này vach đích còn cách xa đến tận 2km. Đến giai đoạn nước rút tại đường Hồ Tùng Mậu của TP. Đà Lạt, sân chơi đã chắc chắn nằm trong tay chủ nhân chiếc Áo Vàng, khi Vladislav Duiunov lẫn Igor Frolov đã mất rất nhiều sức trong pha tranh chấp đèo. Sự nhạy bén, lối chơi thông minh đã giúp Petr Rikunov tiếp tục về nhất ở chặng 15, bảo vệ thành công chiếc Áo Vàng. 

Sau khi chủ động bỏ đỉnh đèo Mimosa, Petr Rikunov tăng tốc trong sự ngỡ ngàng của 2 đối thủ còn lại ở nhóm 1

Petr Rikunov có lần thứ 6 về nhất chặng

Duy Dương