Siêu sao siêu sale - Tập 6

Những màn đấu trí hấp dẫn trong phiên đấu giá giữa hai liên minh

Thành lập liên minh, 4 đội chơi đã có những màn đấu trí hấp dẫn trong trò chơi "Phiên đấu giá trái cây". Không chỉ là những tính toán nhằm đánh bại liên minh đối thủ, các đội còn phải lập kế hoạch làm sao để bản thân chính là đội chiến thắng cuối cùng.

Như thường lệ, 4 đội chơi phải thi đấu để giành quyền lựa chọn khách mời, và trò chơi lần này chính là đẩy vòng phao từ chân đi qua đầu mà không dùng tay. Tận dụng triệt để thân hình nhỏ và dẻo daI, Puka đã xuất sắc về nhất rất nhanh chóng, Võ Tấn Phát ở vị trí thứ nhì, tiếp theo là Neko Lê, Huy Khánh vì gian lận nên về cuối. 

Puka hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 giây

Theo thứ tự chọn lựa, Hữu Đằng về đội của Puka - Tiến Luật (đội Cam), Lâm Hùng đầu quân cho Kay Trần - Võ Tấn Phát (đội Xanh), Neko Lê - Quỳnh Lý lựa chọn Trương Quỳnh Anh (đội Hồng), do đó Nhung Gumiho về với Huy Khánh - Vinh Râu (đội Tím). Theo thể lệ, Hữu Đằng - Puka - Tiến Luật được quyền cướp phong bì và lập ra những kế hoạch có lợi cho bản thân nhất. 

Đội Puka - Tiến Luật - Hữu Đằng cướp voucher từ tay đội Kay Trần - Võ Tấn Phát - Lâm Hùng

Bước vào trò chơi "Phiên đấu giá trái cây", 4 đội được phép liên minh để tạo thành 2 tổ đội đối đầu, mỗi thành viên có 5 đồng tiền vàng. Với mỗi giỏ trái cây trong phiên đấu giá, các liên minh phải tính toán cho việc phải bỏ ra bao nhiêu đồng để lấy được giỏ trái cây. Liên minh nào chi tiền nhiều hơn sẽ sở hữu giỏ trái cây đó và có nhiều giỏ trái cây hơn sẽ thắng cuộc, song song đó thì đội nào trong liên minh chiến thắng sở hữu nhiều tiền hơn chính là đội hạng nhất.   

Hai liên minh lầy lội được thành lập

Từ đây, những cuộc đấu trí liên tục diễn ra và thậm chí còn có những màn đấu khẩu nhằm đánh lừa đối phương. Thậm chí, chính các đội trong liên minh còn chủ động "sống lỗi" với nhau để cố tình giành chiến thắng cuối cùng khi tính số tiền vàng còn lại, điều này ít nhiều gây lục đục nội bộ ở một số phiên đâu giá. 

Những màn đấu trí hấp dẫn

Sau những màn cạnh tranh hấp dẫn, dù có khởi đầu không mấy thuận lợi thế nhưng liên minh "Ăn mít ăn luôn xơ" đã giành chiến thắng chung cuộc với sự mưu trí của các thành viên, đặc biệt là Tiến Luật khi anh tự tin khoe chiếc trán cao của mình: "Không phải tự nhiên mà có cái trán như thế này đâu!". Đến phần tính số đồng tiền còn lại của các đội trong liên minh chiến thắng, đội Cam lại gây bất ngờ khi cả Hữu Đằng, Tiến Luật, Puka vẫn còn 1 đồng tiền và tổng số là 3 đồng, nhiều hơn so với đội Xanh chỉ còn 1 đồng duy nhất của Lâm Hùng. Qua đó, đội Cam hiển nhiên trở thành đội về nhất trong sự ngỡ ngàng của chính đội Xanh.

Kết quả bất ngờ đến những phút cuối cùng

Duy Dương