Vali cảm xúc

Hành trình sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam của cô gái 9X

“Vali cảm xúc” tập 46 kể câu chuyện ấn tượng về “Cô gái vàng trong làng nhặt rác” Nguyễn Ngọc Ánh và hành trình từ bỏ công việc ổn định để đi khắp 63 tỉnh thành nhặt rác với khát vọng làm cho môi trường luôn sạch đẹp, xanh tươi.

Cộng đồng Xanh Việt Nam do Nguyễn Ngọc Ánh sáng lập đã hoạt động 5 năm

Nguyễn Ngọc Ánh (1996) - người sáng lập của Cộng đồng Xanh Việt Nam - thường được biết đến với cái tên là “Cô gái vàng trong làng nhặt rác”.

Hiện dự án Cộng đồng Xanh Việt Nam đang hoạt động về môi trường và đã có gần 200.000 tình nguyện viên ở khắp nơi trên cả nước, có mặt ở các các đảo, quần đảo và một số nước trên thế giới. Cộng đồng có những hoạt động nổi bật như: trồng cây, nhặt rác nhằm bảo vệ môi trường, giúp cho môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. 

Từ khóa "Thay đổi" giúp Ngọc Ánh vượt qua khó khăn để duy trì dự án của mình

Trong chiếc vali mang đến chương trình, Ngọc Ánh có đem theo một chiếc bình giữ nhiệt, gắn với từ khóa “Thay đổi”. Cô cho biết, có những điều không dễ để thay đổi và việc một tổ chức phi lợi nhuận phát triển được hơn 5 năm luôn có những sự cản trở, những khó khăn nhất định.

Ngọc Ánh kể cô cũng như bao người, cũng thấy có nhiều rác thải nhựa trong cuộc sống, thấy vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra nhưng luôn cho rằng bản thân mình nhỏ bé nên không thể thay đổi được gì nhiều.

Cho đến một lần đi du lịch ở Vũng Tàu, cô thấy các em nhỏ chơi xây lâu đài, nhưng không phải lâu đài cát, mà là lâu đài được xây bằng rác. Các em nhỏ ngây thơ, hồn nhiên chỉ nói là “Tụi em thấy gì thì xây bằng cái đó”, đồng nghĩa với việc rác đã xuất hiện quá nhiều. Ngọc Ánh thay đổi suy nghĩ rằng: “Nếu mình không bắt đầu làm từ bây giờ thì đến bao giờ mới làm!”. Và cô bắt đầu nhặt rác từ đó. 

Cộng đồng Xanh Việt Nam chung tay vì Mũi Né xanh

Khi về lại TP. HCM, Ngọc Ánh bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu với môi trường từ những việc nhỏ như: không dùng túi ni lông, mang theo túi vải khi đi chợ, mang theo bình giữ nhiệt khi mua nước...

Dần dần, Ngọc Ánh nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh. Từ việc thay đổi thói quen nhỏ trong cuộc sống hàng ngày khiến tình yêu với môi trường trong cô dần lớn hơn. Ngọc Ánh tổ chức những hoạt động dọn rác với quy mô nhỏ, khoảng 10 người, rồi dần dần lớn mạnh và phát triển thành các hoạt động có tới hàng nghìn người tham gia.

Sau nhiều năm hoạt động, Ngọc Ánh và những người có cùng tình yêu với môi trường đã thực hiện hàng loạt dự án ý nghĩa. Gần đây nhất là chiến dịch “Clean up Việt Nam” lần 6 với hơn 120.000 tình nguyện viên ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước cùng ra quân. Và đã có hàng nghìn bãi rác được dọn sạch chỉ trong 1 ngày.

Ngọc Ánh từ bỏ công việc lương cao để có thời gian cho dự án xanh của mình

Điều mà Ngọc Ánh thấy khó khăn đầu tiên không phải là những ý kiến trái chiều mà kinh phí để mua dụng cụ dọn rác cho các tình nguyện viên. Với cô, để xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận thì việc kết nối với nhau không hề dễ dàng.

“Tụi em phải đánh đổi việc hy sinh thời gian cá nhân, có hôm phải thức khuya dậy sớm, đánh đổi cả sức khỏe của mình. Có khi chấp nhận gạt bỏ những lựa chọn khác như giải trí để tập trung cho hành trình ý nghĩa này”, Ngọc Ánh nói.

Được biết, năm 2019, Ngọc Ánh đã từ bỏ vị trí ổn định, có mức lương cao tại một công ty, chọn công việc thu nhập ít hơn nhưng linh hoạt giờ giấc để dành trọn thời gian cho hoạt động làm sạch môi trường, sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam. Cô tự nhủ với bản thân là tuổi trẻ chỉ có một lần nên cô chấp nhận đánh đổi. 


“Vali cảm xúc” – 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7

Thiên Bình