Tiếng rao 4.0 - Tập 4

Gặp gỡ cụ ông “múa dao” chặt mía điệu nghệ

Hơn nửa thế kỉ gắn bó với xe bán mía, cụ Định được mọi người gọi với cái tên thân thương là “sư phụ bán mía”.

Cụ ông Trần Văn Định (76 tuổi) hiện sống cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nuôi (68 tuổi) ở thành phố Mỹ Tho. Từ sáng sớm, vợ chồng cụ Định đã lọ mọ dậy róc mía. Tiếng lọc cọc chặt mía, chuẩn bị cho gánh hàng đã trở thành âm thanh quen thuộc của khu phố nơi đây. Dù sức khỏe không còn như xưa nhưng đôi bàn tay chai sạn của cụ Định vẫn thoăn thoắt, điệu nghệ róc mía, chặt những khúc mía đều tăm tắp.

Trong khi cụ Định chặt mía, cụ Nuôi sẽ bỏ từng khúc mía vào bịch để bán cho khách. Bịch mía nào cũng được cụ bà nhét chặt cứng, căng đét vì sợ ít.

Dù tuổi cao, sức yếu, công việc vất vả nhưng trên khuôn mặt cụ Định luôn hiện hữu nụ cười. Nhiều người trở thành khách quen của “sư phụ bán mía” không chỉ vì cái ngọt thanh mát của loại mía Thái mà còn bởi sự vui vẻ yêu đời từ cụ Định. Có lẽ đây là lý do dù đã hơn 50 năm nhưng gánh hàng của cụ vẫn luôn được mọi người ủng hộ. 

Để giúp đỡ gia đình cụ Định, Color Man sẽ thực hiện thử thách róc vỏ mía, chặt mía. Anh sẽ tung “tuyệt chiêu” gì để vượt qua thử thách và bán hết 120kg mía?

"Tiếng rao 4.0" phát sóng lúc 20g25 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Hoàng Dương