Tổ đội "1 không 2" - Tập 12

Dương Lâm, Võ Tấn Phát bất ngờ gặp "bạn diễn" mới

Hết mình hóa thân thành hai chú chó “Cỏ” và “Quốc” theo lời Khả Như và Thúy Ngân, Dương Lâm cùng Võ Tấn Phát đã bất ngờ thu hút sự chú ý của những chú chó thật. Sự hy hữu này đã khiến cả đoàn có những tràng cười không ngớt.

Ở tập 12, các thành viên của hai đội bước vào “trận chiến tâm lý” cá cược để giành thêm lợi thế về thời gian. Đến phần đối đầu giữa Khả Như - Thúy Ngân, cả hai cử thêm đội trưởng Dương Lâm và Võ Tấn Phát để tiếp thêm sức mạnh, nhằm lựa chọn được quả trứng đã luộc chín. Tuy nhiên, hai cô nàng lại buộc hai đội trưởng hóa thân thành hai chú chó bất đắt dĩ.

Thúy Ngân và Khả Như quyết chiến

Vì mục tiêu mang lại tiếng cười cho chương trình, hai đội trưởng không ngại" tung miếng" khi vào vai hai chú chó “Cỏ” và “Quốc”, giúp Khả Như và Thúy Ngân tìm ra quả trứng chính xác. Trong quá trình nhập vai, Dương Lâm và Võ Tấn Phát có phần "hơi hết mình". Sự góp sức này khiến cuộc chơi càng trở nên ồn ào nhưng lại đầy ấp tiếng cười.

“Cỏ” và “Quốc” khiến ai nấy cũng bật cười

Trong lúc đang diễn tiểu phẩm, một chú chó thật bỗng nhiên xuất hiện, khiến mọi người bất ngờ. Võ Tấn Phát là người phát hiện đầu tiên, sau đó Dương Lâm cũng giật mình nhận ra “bạn diễn” đặc biệt này. Các thành viên phải ùa ra hỗ trợ, dụ dỗ chú chó ấy vào trong để tiếp tục ghi hình. Tuy nhiên, chưa quay được bao lâu thì một chú chó khác lại xuất hiện, khiến tất cả các thành viên thêm một trận cười òa. Sự xuất hiện bất ngờ của những “bạn diễn 4 chân" đã khiến Võ Tấn Phát và Dương Lâm nhanh chóng “thoát vai”, tránh gây sự chú ý với các chú chó để tất cả có thể tiếp tục phần thử thách của mình.

Trước sự hết mình của “Cỏ” và “Quốc”, một người "bạn diễn 4 chân" bất ngờ góp vui

Duy Dương