Tổ đội "1 không 2" - Tập 3

Dương Lâm "sập bẫy" điếng người

Ngay khi bước vào hoạt động ngủ trưa, từ các thành viên chính thức đến cả hai khách mời đều phải há hốc mồm vì kết quả bất ngờ, chứa đầy "plot-twist" từ sự lựa chọn đặc quyền "to" và "nhỏ".

Đội nào chọn “nhỏ” chỉ được một tấm chiếu nhỏ và bắt buộc 4 thành viên của đội đó phải có một bộ phận đặt trên tấm chiếu ấy, nếu không sẽ bị tính vi phạm. Trong khi đó, đội chọn “to” sẽ được hẳn 4 chiếc giường rộng rãi êm ái, thoải mái nằm nghỉ. 

Tình hình này đồng nghĩa với việc đội của Nicky - Võ Tấn Phát - Song Luân - Uyển Ân tưởng chừng được hưởng lợi thế tốt nhưng lại rơi vào thế chật vật, phải nằm trên tấm chiếu nhỏ. Ngược lại, đội Quang Hùng vô tình lại có được lợi thế đúng nghĩa.

Chiếc chiếu cho 4 người "nhỏ"

4 giường lớn cho đội chọn "to"

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, cứ ngỡ đội có được những chiếc giường lớn thì sẽ yên ổn nghỉ trưa, thế nhưng sự bình yên ấy không gọi tên “Diễm” Dương Lâm. Với quy định không được rời khỏi vật dụng “to” - “nhỏ” mà các đội đã được nhận, Dương Lâm đã nằm trên chiếc giường của mình giữa đường, sau đó các thành viên khác trong đội đã tìm cách kéo anh vào nhưng được nửa đường thì mọi người bị bắt vi phạm, thậm chí bị “cướp” giường nên đều lật đật chạy về vị trí. Thế là mình Diễm nằm bơ vơ giữa trời nắng.

Dương Lâm "xí xọn" để rồi phải nằm giữa trời nắng

Để có thể về đúng nơi nhưng vẫn không rời khỏi chiếc giường, Dương Lâm đã phát minh ra một cách di chuyển ấn tượng đó là vừa dùng thân để nhích vừa kéo theo chiếc giường của mình. Trong lúc đang kéo, có vẻ do lực quá mạnh, phần giường phía sau đã bất ngờ gấp lại, va đập khiến Diễm điếng người. Chưa kịp hoàn hồn, Diễm đã ngay lập tức quăng miếng rằng đây không phải giường mà là “bẫy chuột”.

Chiếc giường bất ngờ gấp lại tựa như bẫy chuột

Tổ Đội "1 không 2" phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật hàng tuần, trên kênh HTV7. 

Duy Dương