Đi cùng con - 21g15 thứ Sáu trên kênh HTV9

Dùng yêu thương để chữa lành rạn nứt

Cùng sự kết nối của NSƯT Vũ Thành Vinh và MC Phùng Thế Phi, tập 13 có sự xuất hiện đặc biệt của một gia đình nhỏ cùng những mâu thuẫn tạo nên vách ngăn giữa các thành viên.

Mẹ - người phụ nữ dành tất cả tình yêu thương, hy sinh không mong cầu đáp lại cho mái nhà nhỏ. Nhưng cũng chính sự mạnh mẽ đó đã khiến mẹ quên rằng, mẹ cũng có quyền được yếu đuối, được khóc được cười. Kim Uyên hy vọng có thể là bờ vai để mẹ dựa vào, là người bạn lắng nghe nỗi lòng của mẹ, để mẹ tin tưởng nói ra những điều luôn giữ trong lòng. Cô con gái mong muốn được chia sẻ cùng mẹ, trong lúc đó mẹ thì lo lắng cho từng bước đi của đứa con bé nhỏ. Khi con đặt chân vào giảng đường đại học, vây quanh là những cám dỗ, trái tim của cô Loan chưa khi nào được bình tâm: “Mình luôn theo sát con từ lúc còn nhỏ đến hết cấp 3, nhưng sau khi con bước vào đại học thì không thể lo cho con như vậy được nữa. Nhiều đêm cứ nhắn tin hỏi: “Con đi học về chưa? Con đang làm gì?”. Chỉ một tin nhắn trả lời là má ơi con làm này làm kia thì mình cũng yên lòng. Nhưng con còn ham chơi”. Và đôi khi chính sự vô tư của con trở thành vô tâm khiến mẹ buồn lòng. 

Đỉnh điểm khi chất chứa quá nhiều nỗi niềm, cô Loan đã không ít lần muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến con, cô nghẹn ngào: “Cho dù là chồng xấu hay vợ xấu, khi đã gắn kết với nhau thì hãy sống hết cuộc đời”. Đến với sân khấu “Đi cùng con”, chồng của cô Loan lần đầu được nghe vợ tâm sự mà đau lòng: “Vợ chồng cũng có lúc cũng có sai. Nhiều khi buồn muốn cởi mở nhưng nó hơi khó một chút”. Hồi tưởng về những ngày tháng đau buồn khi xưa, Kim Uyên chia sẻ: “Đó là năm em học lớp 12, ba em có vô tình làm tổn thương mẹ, mẹ có buộc miệng nói “không sống được thì li dị”. Chính điều này đã tạo nên vết hằn sâu trong thâm tâm của Uyên, từ đó hình thành nên rào cản giữa hai cha con. Đây cũng là lý do Uyên muốn gia đình đến với chương trình để có thể gắn kết và hiểu cho nhau nhiều hơn. 

Vợ chồng cô Loan và hai con

Sau giây phút lắng đọng cảm xúc, “Đi cùng con” mong muốn mỗi gia đình có thể gắn kết với nhau qua các thử thách. Không gian mang sắc màu tươi sáng hơn, gia đình nhỏ đã xuất sắc vượt qua các trò chơi khi được hỏi về sở thích của đối phương và nhận được phần thưởng giá trị từ chương trình. 

Tập 13 khép lại với câu chuyện đầy xúc động, những tâm tư tình cảm được chia sẻ, nỗi lòng bấy lâu giấu kín nay được thổ lộ. Hy vọng sau chương trình này, những khi xảy ra xung đột, mỗi gia đình nhỏ sẽ dành thời gian cùng ngồi lại trò chuyện, đưa ra cách giải quyết vấn đề để chữa lành và yêu thương nhau hơn. 

Lâm Anh