Đi cùng con - 21g15 thứ Sáu trên kênh HTV9

Con trai bật khóc vì để mẹ “bơ vơ”

Tập 14 là câu chuyện về tình mẫu tử cảm động của “hotboy học đường” Phạm Huỳnh Hữu Tài và mẹ - Huỳnh Thị Rực.

“Hotboy học đường” Phạm Huỳnh Hữu Tài và mẹ - Huỳnh Thị Rực

Bạn đã từng giấu kín câu chuyện của bản thân trước gia đình, chần chừ khi muốn tâm sự cùng cha mẹ? Đôi khi chính vì điều này đã tạo ra vách ngăn không thể gỡ bỏ giữa phụ huynh và con cái. Hữu Tài cũng thế, vốn là người sống khép kín, nội tâm và ít khi bày tỏ cảm xúc nên hầu như anh đều giữ mọi thứ trong lòng. Mẹ anh nghẹn ngào: “Cô muốn được nghe Tài chia sẻ và đừng sống nội tâm nữa!”. Đến với “Đi cùng con”, anh quyết định sẽ giãy bày tất cả cùng mẹ. 

Biết được điều mẹ luôn mong mỏi, Hữu Tài nhận thấy bản thân đã quá ích kỷ khi không thấu hiểu tấm lòng của mẹ. Để có thể lo cho mẹ cuộc sống đủ đầy hơn, phần lớn thời gian anh đều dành cho công việc. Lắng nghe những lời nói từ tận đáy lòng của con, cô Rực chỉ mong anh có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. 

“Đi cùng con” luôn đem đến những trò chơi để mỗi gia đình thấu hiểu nhau hơn. Không chỉ vậy, sân khấu này cũng là cơ hội để Hữu Tài được chính thức nói lời cảm ơn đến mẹ, đã luôn yêu thương và ủng hộ anh. Đặc biệt, mẹ luôn là người cho anh những lời khuyên “đúng lúc, đúng chỗ” để anh không bị lạc lối trên từng bước đường anh đi. 

Tập 14 khép lại với không gian tràn ngập sự yêu thương khi cả hai mẹ con đã hiểu được suy nghĩ của đối phương, cùng những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. 

 
Lâm Anh