Đôi điều về ba diễn viên 8X trong bộ phim Muôn nẻo tình yêu

Im Se Mi, Nam Bo Ra Và Yoon Jong Hoon của phim Muôn nẻo tình yêu (phát sóng trên HTVC Phụ Nữ) với những bước đi “chậm mà chắc” đã khẳng định được tài năng trong làng giải trí Hàn Quốc.


IM SE MI: CHỈ YÊU DIỄN XUẤT 

Thủ vai Choi Yoo Ri - biên tập viên của đài phát thanh trong phim Muôn nẻo tình yêu là Im Se Mi. Thời còn trẻ, Im Se Mi (sinh năm 1987) là người thuộc tuýp sống nội tâm. Cô có quá nhiều ước mơ như trở thành y tá, bác sĩ, giáo viên, nhà thiết kế xe hơi... Thế nhưng, đến phổ thông trung học thì cô đã tìm thấy nghề nghiệp mà mình thật sự muốn theo đuổi. Tròn 18 tuổi, Im Se Mi trở thành người mẫu của một nhãn hàng túi xách. Từ đây Im Se Mi bắt đầu có cơ hội để bước chân vào làng giải trí. Để trở thành diễn viên, cô nhận đóng các vai diễn nhỏ, thậm chí không có thoại, hay nói chính xác hơn là vai quần chúng. Tuy nhiên, sự chăm chỉ, nhiệt tình cộng với ngoại hình khá đã giúp Im Se Mi có được vai diễn chính thức đầu tiên ở bộ phim Sharp 2 (2005). Vì chưa từng học diễn xuất nên những ngày đầu quay phim này, Im Se Mi bị đạo diễn mắng mỏ rất nhiều. Nhờ chịu khó học hỏi từ các anh chị diễn viên đi trước và chỉ tập trung cho diễn xuất, Im Se Mi đã dần dần vượt qua mọi khó khăn.

Giữ vững tình yêu với nghề, miệt mài làm nghề trong hơn 10 năm qua, Im Se Mi tích lũy kinh nghiệm thông qua những bộ phim truyền hình được ưa chuộng như Heartstrings, That winter - The wind blows, Two weeks, Muôn nẻo tình yêu, Goodbye Mr. Black, Shopping King Louie… Hiện nay Im Se Mi đã trở thành một diễn viên chính kỳ cựu, từng được  giải thưởng Golden Actress của MBC Awards 2017.

NAM BO RA: KHÔNG NGẠI KHÓ KHĂN 

Hóa thân vào nhân vật Kim Saet Byul - người giúp việc nhà và cũng là mẹ đơn thân, được thiếu gia đem lòng yêu mến - trong phim Muôn nẻo tình yêu, thực sự không phải là thử thách đối với nữ diễn viên Nam Bo Ra. Bởi lẽ, cô diễn viên sinh năm 1989 này ngoài vẻ xinh đẹp ngây thơ, từ lâu đã được khán giả yêu quý vì đức hiếu thảo khi là chị cả của 12 đứa em trong gia đình. Gia đình đông em, nên Nam Bo Ra rất tự tin trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Dù cuộc sống có lúc khá vất vả, Nam Bo Ra vẫn luôn mỉm cười, khi có thể góp phần làm giảm gánh nặng công việc trong nhà cho mẹ.

Nam Bo Ra khởi nghiệp với nghề diễn viên từ năm 2006 trong show truyền hình Look back with a smile. Sau đó, cô tham gia các phim điện ảnh và truyền hình như Sunny, Don’t Cry, Mommy, Howling, Shark, Glory Jane… và được chú ý qua vai công chúa Minhwa si tình trong Mặt trăng ôm mặt trời - bộ phim “hot” nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2012 với kỷ lục về tỷ suất khán giả cũng như giải thưởng cho ê kíp thực hiện. Nam Bo Ra cũng từng được giải Diễn viên mới và Diễn viên mới xuất sắc với vai diễn trong phim Muôn nẻo tình yêu. Hiện Nam Bo Ra là một diễn viên trẻ đầy tiềm năng của màn ảnh Hàn Quốc.

YOON JONG HOON: CHĂM CHỈ SẼ THÀNH CÔNG

Trong phim Muôn nẻo tình yêu, Yoon Jong Hoon thủ vai Kim Woo Joo - người phụ trách hiệp hội thương mại của thị trường rau cải, hài hước và lãng mạn trong tình yêu. Sinh năm 1984, Yoon Jong Hoon bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 2006 và hoạt động chăm chỉ cho tới hiện tại. Trước khi được biết đến với vai diễn thứ chính trong nhiều bộ phim khác nhau như Thần tượng âm nhạc, Lời hồi đáp 1994, Cặp đôi oan gia, Muôn nẻo tình yêu, Misaeng… Yoon Jong Hoon từng trải qua quãng thời gian vô danh khá dài, và đối mặt với nhiều thử thách. Dù hầu như chỉ được giao đảm nhận những vai diễn phụ khá nhỏ và không thu hút được sự chú ý của khán giả, song Yoon Jong Hoon không một lời ca thán, nụ cười vẫn nở trên môi và đều đặn xuất hiện ở sân khấu để trau dồi diễn xuất, làm thêm công việc khác để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Vai chính đầu tiên trong bộ phim Quá khứ không ngủ yên (2016) là môi trường đầy thử thách để Yoon Jong Hoon có những trải nghiệm quý giá trong nghiệp diễn xuất. Hiện nay, tuy tên tuổi không nổi như cồn, song anh liên tục được mời tham gia đóng phim điện ảnh và truyền hình. Bản thân Yoon Jong Hoon không nề hà vai lớn hay nhỏ, với anh được hóa thân vào các nhân vật khác nhau trên màn ảnh là mãn nguyện và hạnh phúc nhất đời.

Hoàng Anh. Ảnh: Hg.A