Cafe chỉ là cái cớ - Tập 4

Cười ra nước mắt vì “hàng bom”

Diễn viên Trần Tuấn Kiệt quay trở lại với chương trình “Café chỉ là cái cớ” với chiếc máy làm bánh sủi cảo “thần kỳ” khiến Võ Tấn Phát “mắt chữ O mồm chữ A”.

Trong “Café chỉ là cái cớ” chủ đề “Vào bếp là chuyện nhỏ”, nam diễn viên Trần Tuấn Kiệt chia sẻ về dự định ra mắt web drama (phim chiếu mạng) trong thời gian tới, đặc biệt Võ Tấn Phát là một trong những diễn viên tham gia mà “không nhận chi phí”. Ngay sau đó, cả hai vừa trò chuyện vừa trổ tài bếp núc với các công cụ hỗ trợ tuy nhìn đơn giản nhưng cực hữu dụng. Đến tiết mục “khui hàng bom”, cả hai hào hứng đập hộp từng món đồ với kết quả hết sức bất ngờ. Thực tế, mua hàng “bom” - đơn hàng bị hủy, trả lại vì người đặt mua không nhận - đang là thú vui mới của nhiều người. Có người chỉ đơn giản muốn giải trí – “khui hàng”, “đập hộp” là những niềm vui đi kèm chuyện mua sắm online. 

Diễn viên Trần Tuấn Kiệt “miệt mài” đập hộp hàng “bom”

Có người muốn thư giãn với trò may rủi. Cũng có người nghiêm túc xem đây là cơ hội “đãi cát tìm vàng”, nếu may mắn mỉm cười họ có thể tìm thấy “kho báu” trong những đơn hàng bị trả lại, được gom ngẫu nhiên và rao bán theo kiện trên chính các sàn thương mại điện tử.  Sau một hồi “đập hộp”, Võ Tấn Phát và Trần Tuấn Kiệt cũng khám phá ra nhiều món đồ độc lạ mà không phải ai cũng biết.

Mời quý khán giả xem tập 4 chương trình “Café chỉ là cái cớ”:

Lâm Anh