Siêu sao siêu sale - Tập 7

Tiến Luật chạnh lòng vì bị gọi "chú"

Dù bản thân nhỏ hơn Huy Khánh 1 tuổi, thế nhưng Otis lại gọi Tiến Luật là "chú" khiến nam nghệ sĩ "buồn nhiều chút". Ngoài ra, việc gồng gánh cân nặng của Lâm Vỹ Dạ cũng là điều khiến nam nghệ sĩ trăn trở.

Trương Thảo Nhi - Tăng Phúc - Thái Trinh - Otis lần lượt bước ra, hào hứng tham gia chương trình. Điểm chung của 3 trên 4 nghệ sĩ chính là cách giới thiệu vô cùng ngắn gọn và súc tích, người khác biệt nhất chính là Otis khi anh đọc sai tên chương trình thành “Siêu sao chốt sale”, xưng con - anh/chị với dàn cast. Đặc biệt, Otis gọi Tiến Luật là “chú”, điều này khiến anh Đường Băng tủi thân: “Con ơi chú nói con nghe nè! Chú nhỏ hơn anh Khánh của con 1 tuổi đó! Con chào kiểu đó kỳ quá”. Sự uất ức của Tiến Luật khiến mọi người bật cười.

Rất nhiều tiếng cười xuất hiện ngay từ đầu chương trình

Việc Otis gọi Huy Khánh là "anh" còn mình là "chú" khiến Tiến Luật chạnh lòng

Nỗi lo nối tiếp nỗi buồn, tham gia trò chơi bế đồng đội, Tiến Luật "lo sốt vó" vì biết rõ cân nặng của Lâm Vỹ Dạ, anh cho hay: “Thôi nghỉ, tôi thua. Làm sao mà tôi bế được!”; "Nội lực, được hết!" - Lâm Vỹ Dạ trấn an. Dù cố gắng hết sức, Tiến Luật vẫn phải nhanh chóng thả Lâm Vỹ Dạ xuống ngay sau bộ đôi Vinh Râu - Huy Khánh, cùng câu nói: "Nặng lắm em à!". Do đó, Quang Trung - Neko Lê về nhì, đội về nhất là Jun Vũ - Võ Tấn Phát. Sau khi có kết quả chung cuộc, Lâm Vỹ Dạ trần tình: “Chơi vậy thì bên đó quá lợi thế!”; “Mập ốm là mình phải tự chủ động thôi mà!” - Tăng Phúc xéo xắt đáp lời, Lâm Vỹ Dạ “đứng hình” vì câu đáp trả sắc bén từ đàn em. 

Trò chơi đầu tiên đã mang về nhiều thử thách cho Tiến Luật

Gây ấn tượng với chiếc “mỏ hỗn”, Tăng Phúc nhanh chóng được đội chiến thắng Jun Vũ - Võ Tấn Phát chọn lựa (đội Hồng). Otis đầu quân cho Quang Trung - Neko Lê (đội Xanh) với yêu cầu thể lực tốt. Lâm Vỹ Dạ - Tiến Luật lựa chọn Thái Trinh (đội Vàng) ngay khi Trương Thảo Nhi cho biết “Em chẳng có gì ngoài trái tim chân thành”. Không còn sự lựa chọn, Huy Khánh - Vinh Râu rước công chúa Trương Thảo Nhi về dinh (đội Tím).

Các đội chơi được hình thành

Tranh tài ở trò chơi “Hộ tống công chúa”, các đội làm kiệu để công chúa ngồi lên và nhiệm vụ của các nàng chính là làm bể hết bóng trên áo công chúa đối thủ. Ngay khi có hiệu lệnh, Lâm Vỹ Dạ liền tấn công chớp nhoáng khiến Jun Vũ không kịp trở tay, vì những trò chơi đối kháng luôn là sở trường của Lâm Vỹ Dạ.

Thế nhưng áp lực lại đè lên vai của Tiến Luật, việc công chúa Dạ quá nặng khiến Tiến Luật và Trương Thao Nhi dần mất sức dẫn đến thua ngược. Tiến Luật nói trong hơi thở dốc: “Sức trẻ và sức già bị chênh nhau, công chúa thì bị béo phì. Công chúa nói xạo là có 52kg nhưng tôi nghĩ là phải 76kg đến 77kg!”, câu nói làm cho Lâm Vỹ Dạ chỉ còn biết im lặng chấp nhận.

Muôn vàn tình huống xảy ra khi hai đội chơi tranh chấp để giành chiến thắng

Duy Dương