EURO 2024 - Bảng E

Bỉ lần đầu "biết sợ" để vào vòng 1/8

Cục diện bảng E cực kì khó đoán khi cả 4 đội đều có được 3. Do đó chỉ cần một cái sẩy chân, một trong bốn đội sẽ phải về nước, kể cả một đội bóng mạnh như Bỉ.

Trước tình hình 4 đội của bảng E đều có 3 điểm, Bỉ chắc chắn dồn sức tấn công Ukraine nhiều nhất có thể, với đội hình có thể gọi là mạnh nhất của họ. Ngược lại, ở vị trí yếu thế hơn, Ukraine chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ nhằm đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng thủ để chờ đợi phản công tìm kiếm bàn thắng. 

Chiến thuật phòng thủ của Ukraine đã phát huy tối đa hiệu quả trong 45 phút đầu tiên, khi Ukraine phong tỏa các mũi tấn công của Bỉ, thậm chí là họ còn có cơ hội tổ chức phản công ngay khi có thể. Bỉ chỉ có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm nhớ vào nỗ lực cá nhân của Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne với tần suất rất thấp.

Kevin De Bruyne tiếp tục lĩnh xướng hàng công

Lukaku vẫn nhiệt huyết dù sự xui rủi trong khâu ghi bàn vẫn chưa thôi bám lấy anh

Bước sang hiệp 2, Ukraine vẫn chấp nhận chơi với thế trận rình rập khiến Bỉ khó chịu. Bỉ dù có nhiều sự thay đổi trên hàng công, nhưng họ vẫn không thể "khoan thủng" hàng hậu vệ Ukraine, cũng như tiếp cận khung thành thủ môn Trubin.

Bỉ gặp khó khăn trước lối chơi đầy khó chịu của Ukraine

Những phút cuối trận, khi Slovakia và Romani hòa 1-1, Ukraine buộc đổi trạng thái sang tấn công khi trước mắt họ là một khe cửa hẹp và đang khép dần. Ngược lại, Bỉ lại không dám mạo hiểm tấn công để đảm bảo thứ hạng trên bảng đấu. Dù đã cố gắng uy hiếp khung thành Quỷ đỏ, song Ukraine đã không thể có được bàn thắng. Chung cuộc hai đội hòa nhau không bàn thắng, đồng nghĩa với việc Ukraine phải dừng cuộc chơi tại EURO 2024, Bỉ thì rơi xuống hạng nhì và sẽ giải quyết "món nợ World Cup 2018" với Pháp ở vòng 1/8.

Cố gắng của Ukraine là quá muộn để giúp họ đi tiếp

Duy Dương