EURO 2024 - Bảng B

Azzurri vào vòng 1/8 phút chót

Kết quả hoàn toàn bất ngờ, nhờ "bàn thắng vàng" của tiền vệ Mattia Zaccagni vào phút 90+8, Ý đã có trận hòa nghẹt thở mang tính quyết định trước Croatia, qua đó giành suất vào vòng 1/8.

Bàn thắng

  • Ý: Zaccagni (90'+8)
  • Croatia: Modric (55')

Có thể nói, trận đối đầu giữa Croatia và Italia sẽ quyết định việc đội nào chắc suất đi tiếp ở vị trí nhì bảng B. Do đó, hai đội đã nhập cuộc vô cùng thận trọng, sẵn sàng trừng phạt đối thủ khi có cơ hội. Croatia phòng thủ chắc chắn và phản công nhanh, Ý thì chuyển trạng thái linh hoạt khiến trận đấu duy trì thế đôi co hấp dẫn. Croatia là đội kiểm soát bóng nhiều hơn song Italia mới tạo ra được nhiều sóng gió. 

Có thể nói thời điểm này, hai thủ môn thi đấu như thể họ có cho nhau một trận đấu riêng. Tiền vệ trẻ Sucic sút xa vừa căng vừa hiểm bằng chân trái nhắm thẳng vào góc cao, nhưng thủ thành Donnarumma đã xuất sắc bay người cứu thua cho Italia. Ở phút 27, Barella chuyền bóng thông minh từ ngoài vòng cấm cho Bastoni đánh đầu mạnh ở cự ly gần. Tuy nhiên, thủ thành Livakovic đã phản xạ tuyệt vời cứu thua cho Croatia.

Hai thủ môn có màn trình diễn xuất sắc

Đầu hiệp 2, vào phút 52, Croatia được hưởng 11 mét sau khi cầu thủ vào sân thay người Davide Frattesi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đến, Luka Modric không thành công khi cú sút bị hóa giải. Tuy nhiên, tưởng chừng như sẽ phải hối hận trong thời gian dài, Modric lại biết lên tiếng đúng lúc.

Cụ thể, ngay sau khi Donnarumma tiếp tục chơi xuất sắc khi cản phá được cú dứt điểm cận thành của Budimir, bóng bật ra và Modric phản ứng rất nhanh để đá bồi cận thành quyết đoán. Với pha lập công có được, Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử EURO (38 tuổi và 289 ngày).

Modric thất bại trên chấm phạt đền

Thế nhưng, anh đã nhanh chóng sửa sai ngay sau đó

Nhận bàn thua, Ý buộc phải chơi tất tay để níu giữ lấy cơ hội, song vì sự thiếu chính xác trong các pha tấn công khiến họ không có bàn thắng. Khi mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, đúng phút 90+8 cuối cùng, Mattia Zaccagni di chuyển thoáng ở cánh trái, nhận đường chuyền từ trung lộ, anh đặt lòng bằng chân phải hiểm hóc để tung lưới Croatia, gỡ hòa 1-1 nghẹt thở cho Azzurri. 

Cú đặt lòng đẹp mắt của Mattia Zaccagni kết liễu hy vọng của Croatia

“Bàn thắng vàng” của Mattia Zaccagni giúp Ý nối gót Tây Ban Nha giành vé vào vòng 1/8 EURO 2024 với vị trí nhì bảng B. Croatia họ gần như đã bị loại do chỉ có được 2 điểm, đứng thứ 5 trong danh sách các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Duy Dương