Người kể chuyện đời - Tập 58

Vân Khánh - Nàng thơ xứ Huế mê dân ca Nam bộ

Một "nàng thơ" đằm thắm của xứ Huế nhưng lại trót yêu cải lương, những bài hát mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Đó là ca sĩ Vân Khánh, giọng ca ngọt ngào được nhiều người yêu thương.

Ca sĩ Vân Khánh

Đến với Người kể chuyện đời, Vân Khánh kể về cơ duyên đến với âm nhạc của mình. Là một nữ sinh với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng giọng ca già dặn đầy nội lực, Vân Khánh đã sớm bén duyên với âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc tại Đại học Nghệ thuật Huế, Vân Khánh vào TP.HCM, theo học Đại học tại Nhạc viện thành phố.

Ca sĩ Vân Khánh tại "Người kể chuyện đời"

Vân Khánh chia sẻ, tuy sinh ra ở Huế, phần lớn tuổi thơ lớn lên ở Huế nhưng cha mẹ cô lại là người Quảng Trị. Nữ ca sĩ cho biết, vì lẽ đó nên trong cô có sự dịu dàng của người con gái Huế, nhưng lại rất mạnh mẽ, quyết liệt của một người con Quảng Trị. Chính sự mạnh mẽ đó đã giúp Vân Khánh có thể bám trụ với nghề trong hơn 20 năm qua, ở dòng nhạc quê hương mộc mạc, trữ tình.

Tuy là một người con miền Trung, Vân Khánh lại rất đam mê cải lương. Do chất giọng mang đặc trưng vùng miền, ca sĩ Vân Khánh đã không ngừng học hỏi để có thể vào những câu vọng cổ "ngọt như mía lùi". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn yêu thích các ca khúc quê hương, mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Cô chia sẻ, không biết tự bao giờ, những bài ca trữ tình Nam bộ đã đi vào lòng mình, ngấm vào máu mình để rồi trở thành tình yêu lúc nào không hay biết.

Người kể chuyện đời, 21g15 thứ Ba hàng tuần trên HTV7.

Đan Quỳnh