Bà cụ 90 tuổi lạc quan cùng gánh bánh mì xíu mại 60 năm

Bà cụ 90 tuổi lạc quan cùng gánh bánh mì xíu mại 60 năm

Hành trình của Color Man kết thúc tại thành phố Sóc Trăng. Tại đây, Color Man được đồng hành cùng gánh bánh mì xíu mại của Ngoại Hên, được xem như “huyền thoại” nơi đây khi đã tồn tại hơn 60 năm.
Cuộc đời đầy cay đắng sau những chiếc bánh ngọt

Cuộc đời đầy cay đắng sau những chiếc bánh ngọt

62 tuổi, độ tuổi đáng lẽ phải được tận hưởng sự an yên, thế nhưng dì Tám Rớt vẫn rong ruổi trên mọi nẻo đường để bán bánh, đi cùng với đó là tiếng rao “Bánh cam đây!” vang vọng. Thế nhưng, đằng sau những chiếc bánh ngọt lại chất chứa một cuộc đời bi đát.
Hương vị thơm ngon của món tàu hũ nóng 15 năm tuổi

Hương vị thơm ngon của món tàu hũ nóng 15 năm tuổi

Chuyến hành trình của Color Man tạm dừng chân ở TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng hành cùng bà Nguyễn Thị Ánh (dì ba Ánh), hiện đang mưu sinh từ việc bán tàu hũ và sữa đậu nành nóng.
Kiếm sống bằng sức lao động của bản thân là niềm hạnh phúc

Kiếm sống bằng sức lao động của bản thân là niềm hạnh phúc

Đến với TP. Sóc Trăng, Color Man có dịp đồng hành cùng dì Lan (còn được gọi dì ba Lan). Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn khi thu nhập kinh tế trong nhà đều do dì gánh vác. Công việc mưu sinh của dì gắn với chiếc xe xôi đã hơn 50 năm rong ruổi.
Leng keng tiếng xe cà-rem 47 năm

Leng keng tiếng xe cà-rem 47 năm

Hương vị ngọt ngào và cảm giác mát lạnh mà một cây kem truyền thống mang lại thật sự rất khó thể nào quên. Nó vừa là hình ảnh của sự hồn nhiên tuổi thơ, cũng là những kỷ niệm đẹp trong đời của mỗi người.
Gánh xe bò sữa nướng cùng giấc mơ được trở về quê nhà

Gánh xe bò sữa nướng cùng giấc mơ được trở về quê nhà

Ông Trịnh Văn Dũng đã mưu sinh ở Vũng Tàu cùng món bánh nướng bò sữa thơm ngon gần 10 năm. Với mỗi chiếc bánh được làm ra, là những mảnh ghép nhỏ từ một ước mơ lớn về một ngày được trở về sinh sống tại quê nhà Bạc Liêu của ông.
Người phụ nữ 81 tuổi lưu truyền món bánh đúc cung đình

Người phụ nữ 81 tuổi lưu truyền món bánh đúc cung đình

Đến xứ Huế mộng mơ, khán giả đừng quên thưởng thức món bánh đúc lá dứa lâu đời từ bà Trần Thị Gái, tên thường gọi là Mệ Gái. Theo chia sẻ, gánh bánh đúc của bà đã hoạt động từ năm 1975 đến nay.
Cúp Truyền hình TP.HCM 2006 – Hướng ra quốc tế

Cúp Truyền hình TP.HCM 2006 – Hướng ra quốc tế

Năm 2006, Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM được quốc tế hóa bằng việc mở rộng lộ trình thi đấu sang nước bạn Lào. Qua đó không chỉ nâng tầm chuyên môn cuộc đua mà còn chứng kiến bước nhảy vọt trong công nghệ truyền hình vào thời điểm đó.
Sạp chuối nướng của người bà hết lòng vì đàn cháu

Sạp chuối nướng của người bà hết lòng vì đàn cháu

Trong tập 3, Color Man sẽ đến với thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để thực hiện nhiệm vụ mới. Tại đây, Color Man hỗ trợ dì Tư bán chuối nướng, giúp bà có thêm tiền nuôi các cháu ăn học.
Sữa chua nếp cẩm, bánh flan nức tiếng của đôi vợ chồng già tuổi 70

Sữa chua nếp cẩm, bánh flan nức tiếng của đôi vợ chồng già tuổi 70

Ông Khương và bà Bê là cặp vợ chồng quá đỗi quen thuộc với người dân thành phố Long Khánh bởi những hũ sữa chua nếp cẩm thơm ngon, những chiếc bánh flan béo ngậy. Lần này, Color Man đồng hành cũng đôi vợ chồng, tiếp nhận thử thách từ chương trình.
Phá kỷ lục doanh thu hơn 135 triệu đồng với “gánh bánh mì rẻ và ngon nhất thế giới”

Phá kỷ lục doanh thu hơn 135 triệu đồng với “gánh bánh mì rẻ và ngon nhất thế giới”

Hơn 40 năm bán bánh mì với giá 5.000 đồng/ổ, ngoại Ngang được chương trình đặt mệnh danh là “gánh bánh mì rẻ và ngon nhất thế giới”.
Mâm bánh rế 52 năm "gánh" hi vọng tương lai

Mâm bánh rế 52 năm "gánh" hi vọng tương lai

Color Man bán 1.000 chiếc bánh rế, thu về hơn 90 triệu đồng giúp người phụ nữ nghèo đầy nghị lực trong tập 12 “Tiếng rao 4.0” mùa 2.
Gánh bánh khọt gần 50 năm của bà cụ nghèo lạc quan

Gánh bánh khọt gần 50 năm của bà cụ nghèo lạc quan

Lạc vào chốn thiên đường ẩm thực Quận 4, không khó để tìm được những quán ăn hay gánh hàng rong quen thuộc, ngon lành. Và ở một góc bình yên giữa chốn nhộn nhịp ấy, khuôn bánh khọt của cụ Be – 84 tuổi vẫn luôn đỏ lửa gần 50 năm qua.
Gánh chè mang cả tuổi thơ của hai cụ bà ở Phan Thiết

Gánh chè mang cả tuổi thơ của hai cụ bà ở Phan Thiết

"Tiếng rao 4.0" tuần này dừng chân tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) để ghé thăm gánh chè hơn 40 năm tuổi của ngoại Dần (73 tuổi) và dì Biển (75 tuổi).
Cùng Color Man chinh phục thử thách tại Phan Thiết

Cùng Color Man chinh phục thử thách tại Phan Thiết

Trong tập 9, Color Man sẽ đồng hành cùng ngoại Tư Dần và ngoại Ba, cùng gánh chè hơn 40 năm tại chợ Phan Thiết. Color Man sẽ vượt qua thử thách bán hết những ly chè như thế nào? Đón xem vào lúc 19g30 thứ Sáu (3/6) trên HTV7.
Gánh flan "ước mơ" của người đàn ông nghèo dành cho vợ

Gánh flan "ước mơ" của người đàn ông nghèo dành cho vợ

Ngay trên đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, gánh hàng rong của chú Lưu Văn Lệ mang sức hút rất riêng với những người yêu ẩm thực Sài Gòn.
60 năm mang di chứng động kinh và mâm bánh cam nuôi mẹ già

60 năm mang di chứng động kinh và mâm bánh cam nuôi mẹ già

Tuần này, “Tiếng Rao 4.0” sẽ mang khán giả đến vùng đất xa xôi tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để thăm cô Hà - người phụ nữ mang trong mình căn bệnh quái ác suốt 60 năm vẫn ngày ngày đi bán bánh nuôi mẹ già.
Nặng gánh tuổi già bên hàng xôi "gánh cả tuổi thơ" ở Trà Vinh

Nặng gánh tuổi già bên hàng xôi "gánh cả tuổi thơ" ở Trà Vinh

Tập 6 "Tiếng Rao 4.0" mùa 2 đã kể cho khán giả nghe về chủ nhân của gói xôi mang theo ký ức tuổi thơ của nhiều người dân Trà Vinh. Bên cạnh đó là khoảnh khắc Color Man thích thú chào đón những vị khách đặc biệt đến với buổi bán hàng trực tiếp.
Color Man khám phá xe bún riêu, canh bún 17 năm tuổi

Color Man khám phá xe bún riêu, canh bún 17 năm tuổi

Trong tập 5, Color Man sẽ cùng chú Đức chia sẻ về sự thăng trầm lẫn niềm vui bên xe bún riêu, canh bún 17 năm tuổi. Tất cả những trải nghiệm thú vị của Color Man sẽ được bật mí vào thứ Sáu (6/5), lúc 19g30 trên kênh HTV7.
Người đàn ông 61 tuổi và xe bún riêu vui vẻ

Người đàn ông 61 tuổi và xe bún riêu vui vẻ

Chú Đức cùng chiếc xe bún riêu ngày ngày rong ruổi khắp các con đường để mưu sinh. 17 năm lắm vất vả, lo toan nhưng chú vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ.
Nặng lòng xe bắp nướng của ông bà cụ ở Phú Yên

Nặng lòng xe bắp nướng của ông bà cụ ở Phú Yên

Người dân mảnh đất Tuy Hòa, Phú Yên chắc chắn không ai là không biết hàng bắp nướng ở ngay ngã tư Hùng Vương – Trần Phú của ông bà Sáu.
Người phụ nữ 64 tuổi bán bánh mì dạo nuôi mẹ già ở Mỹ Tho

Người phụ nữ 64 tuổi bán bánh mì dạo nuôi mẹ già ở Mỹ Tho

Rời xa giảng đường đại học với biết bao hoài bão tương lai, dì Hai Vân về quê bán bánh mì, chăm sóc mẹ già sau biến cố gia đình.
Xe hủ tiếu, người cha nghèo và đứa trẻ mồ côi

Xe hủ tiếu, người cha nghèo và đứa trẻ mồ côi

"Tiếng Rao 4.0" tập 2 mang đến câu chuyện về người cha “gà trống nuôi con” với ước mơ giản dị giữa dòng đời tấp nập và thử thách bán 150 tô hủ tiếu trong 90 phút của Color Man.
35 năm rong ruổi cùng gánh bánh mì gần 50kg

35 năm rong ruổi cùng gánh bánh mì gần 50kg

Mở màn cho Tiếng Rao 4.0 mùa 2 là cô Lan cùng gánh hàng rong bán bánh mì bò lá lốt quận 4 và câu chuyện hơn 35 năm rong ruổi đường phố của cô.
Tiếng Rao 4.0 mùa 2 quay trở lại

Tiếng Rao 4.0 mùa 2 quay trở lại

Tiếng Rao 4.0 mùa 2 – chương trình truyền hình thực tế mang “tiếng rao” của những người gánh hàng rong đến gần hơn với khán giả - sẽ chính thức quay trở lại vào đầu tháng 4.