Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 36 - Năm 2024

Thu ngắn cách biệt sau chặng đua đến Đà Lạt

Tuy không có thay đổi trong tổng sắp, nhưng chặng đua thứ 17 từ Nha Trang đi Đà Lạt, vượt qua hai ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly, đã cho thấy nỗ lực của các tay đua Việt Nam trong việc thu ngắn cách biệt trước các VĐV ngoại.


Các VĐV Việt Nam luôn bám sát các VĐV ngoại trong hơn 30 km leo đèo

Chặng 17 là một chặng đua leo đèo gian nan nhất cuộc đua năm nay. Các tay đua Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Tấn Hoài, Phạm Lê Xuân Lộc, Minh Tuấn, Quý Trọng, Nguyễn Thắng đã hình thành một nhóm leo đèo khá dũng mãnh, luôn bám sát các tay đua ngoại trong suốt hơn 30 km leo đèo.


Nguyễn Hoàng Sang (72) gây ấn tượng với lối đua cống hiến

Đáng khen ngợi nhất là tay đua Nguyễn Hoàng Sang của Le Fruit Đồng Nai. Anh đã vượt lên các đấu thủ, "một mình một ngựa" đi một đoạn đường khá dài và sau đó bung sức về đích hạng 5, sau 4 tay đua ngoại rất mạnh là Novikov, Rlkunov, Ivannov và Igor Frodov.

Nhìn chung, trình độ chuyên môn, nhất là kỹ thuật phân bổ thể lực leo đèo của các tay đua Việt Nam ngày càng tiến bộ hơn trong cuộc chơi. Kết quả tổng sắp sau 17 chặng đua gần như khó thay đổi, mặc dù còn 8 chặng nữa mớt kết thúc cuộc đua.

Nguyễn Hồng (Ảnh: Hoàng Hùng)