Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 36 - 2024

Petr Rikunov thắng chặng 15, giữ vững Áo Vàng

Sáng 19/4, đoàn đua bước vào chặng 15, xuất phát từ quảng trường tượng đài Vua Quang Trung (Bình Định) đến đích tại quảng trường tháp Nghinh Phong (Phú Yên), lộ trình 100 km. Sau khi về nhì ở chặng 14, “khủng long” Petr Rikunov thắng chặng 15 ngoạn mục.

Lộ trình đua không quá dài nhưng dốc lên xuống liên tục

Lộ trình chặng 15 dù không quá dài, nhưng những đoạn dốc lên xuống liên tục và gió ngang từ biển chắc chắn là thử thách khó đối với các tay đua. Họ sẽ phải làm việc vất vả để giữ vững những danh hiệu hiện có. Bên cạnh đó, nhiệt độ nắng nóng trên 30 độ C tại các tỉnh miền Trung thật sự khắc nghiệt đối với các đội đua. 

Những con dốc cao cũng chính là cơ hội cho các vận động viên tổ chức các cuộc tấn công để phá sức tập thể An Giang. Sau khi để mất Áo Vàng, 2 đội TP.HCM New Group và TP.HCM Vinama tách tốp liên tục, đó là chiến thuật nhằm bào mòn thể lực của ê-kíp đang nắm giữ Áo Vàng. Dù dốc cao nhưng vận tốc trung bình trên 40 km/giờ, chứng tỏ các tay đua đạp với lực rất mạnh. 

Nhóm các tay đua thi đấu cống hiến, chủ động tấn công

Đoàn đua đi qua đèo Nại, dốc Găng và đèo Quán Cau. Tuy đây là những con đèo nhỏ nhưng cũng là điểm nhấn của chặng đua khi các đội liên tục “phát pháo” để “áp đảo” đối thủ của mình. Ê-kíp An Giang kiểm soát tốc độ đoàn đông cũng như “để ý” đến Martin Laas, tay đua chỉ đứng sau Petr Rikunov trên bảng điểm Áo Xanh. 

Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Trúc Xinh, Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Phạm Quốc Khang và một số tay đua khác bứt tốc tách đoàn đông trong đoạn đua dài. Ở nhóm phía sau, tập thể An Giang vẫn là những “máy kéo” chính. 

Hà Kiều Tấn Đại nước rút đầy kinh nghiệm, thắng Sprint duy nhất của chặng 15

Nhóm 3 tay đua Lê Thanh Hiếu, Trần Trọng Phúc và Hà Kiều Tấn Đại để giành điểm thưởng dọc đường. Kết quả, đội trưởng đội Nhựa Bình Minh Bình Dương - Hà Kiều Tấn Đại thắng mức Sprint duy nhất trong chặng 15 nhờ pha nước rút đầy kinh nghiệm. 

Càng gần về đích, thế trận càng trở nên hấp dẫn bởi những cuộc cạnh tranh không khoan nhượng giữa các đội. Tập thể Vĩnh Long, 2 đội đua “Đất sen hồng”, ê-kíp TP.HCM và An Giang… các đội đồng loạt tăng tốc lên gần 70 km/giờ trước vạch đích. Sau khi về nhì và gặp sự cố té ngã trong chặng 14, “khủng long” Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) mạnh mẽ quay trở lại giành chiến thắng chặng 15. Về nhì là Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và về ba là Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long). 

Petr Rikunov thắng chặng lần thứ bảy

Bạch Dương