"Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân" đã đi đến chương cuối của hành trình mùa 3. Để hồi kết thêm phần rực rỡ, Noo Phước Thịnh bất ngờ xuất hiện với mong muốn được chữa lành cùng khán giả bằng âm nhạc.
Mở màn vẫn như mọi khi, Anh Tú - Lâm Bảo Ngọc - Bùi Công Nam đắm mình trong tình yêu thương của khán giả. Tại công viên bến Bạch Đằng, buổi ghi hình cuối cùng của “Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân” bất ngờ chào đón Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp, khán giả và cho biết: “Bản thân Noo đến đây để tìm lấy sự chữa lành nho nhỏ. Mong rằng mọi người sẽ truyền năng lượng, cũng như sự chữa lành đó cho Noo!”.

Noo Phước Thịnh hào hứng trong lần đầu đến với chương trình
Noo Phước Thịnh nói thêm: “Hiếm khi khán giả ngồi ở vị trí gần như vậy, qua đó người nghệ sĩ được tương tác, hát và tâm sự. Đây là lý do lớn nhất để Noo quyết định hòa mình vào không khí của ‘Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân’".

Rất đông khán giả mong chờ sự xuất hiện của Noo
Thấy có gì đó “sai sai”, Anh Tú nhận ra màu trang phục của mình khác hoàn toàn với những thành viên còn lại. Sự cố đến từ việc biên tập thông báo màu trang phục là hồng hoặc xanh, khiến Anh Tú diện lên mình “một cây hồng lạc quẻ” với cả nhóm. Lâm Bảo Ngọc trêu: “Trông như Anh Tú và nhóm bè hay sao ấy!”. Chưa dừng lại, Anh Tú còn bị "dìm” nhan sắc khi ngồi cạnh Noo Phước Thịnh. Lắng nghe lời đề nghị của ê-kíp, Noo ngồi sát Anh Tú và ngay lập tức anh chàng di chuyển ra xa, cùng biểu cảm “giận dỗi” đầy hài hước.

Anh Tú "uất ức" với sự cố về trang phục
Thông qua chủ đề “Bản hòa âm Xuân, Hạ, Thu, Đông”, các nghệ sĩ lần lượt trình bày ca khúc Chí Phèo, Yêu một người sao buồn đến thế, Gọi tên một nỗi buồn,... Cung bậc cảm xúc theo đó được thể hiện đầy đủ từ vui đến buồn. Đêm nhạc tuyệt vời cùng những chất giọng hàng đầu V-pop, “Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân” khép lại hành trình mùa 3 với nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ.

Cảm xúc thăng hoa cùng buổi diễn cuối cùng của mùa 3
Duy Dương