Nữ hoàng vũ đạo đường phố - Tập 5

Những video vũ đạo hấp dẫn cùng tranh luận nảy lửa

Sau màn tranh tài ở nhiệm vụ cấp bậc, các vũ công cùng nhau thực hiện những video vũ đạo theo những bài hát đã được chỉ định. Các sản phẩm công phu được mang đến cho khán giả, song song đó không thể thiếu những màn tranh luận gay cấn giữa các nữ vũ công.

Người đảm nhận vị trí nhảy chính Cấp bậc Sơ cấp là Vergina của Hà Nội X-Girl với bài hát Marshmallow do Vũ Phụng Tiên trình bày. Trong lúc luyện tập, rất nhiều tranh luận xảy ra. Hầu hết các đối thủ không đánh giá cao khả năng biên đạo của Vergina khi cô phải dành rất nhiều thời gian để có thể tạo ra bài nhảy và đội hình hoàn chỉnh vốn dựa trên những yếu tố có sẵn, Thanh Tú (FED) cho hay: “Động tác chỉ loanh quanh những động tác cũ của Minga, rất đơn giản. Do đó, em không hiểu là bạn đã làm gì để hôm nay chả có gì cả!”.

Video có màu sắc tươi vui

Sau khi được theo dõi sản phẩm chính thức, Vergina lại chọn Minga là người “nhảy tệ nhất cấp bậc” dù phần lớn vũ đạo là của nữ vũ công đến từ So Fire. Quá uất ức, Minga nói lên quan điểm: ”Mình là một vũ công chính, mình phải hoàn thành nhiều thứ. Tới lúc tập, bài vẫn chưa hoàn thiện, cho nên em không thể tôn trọng chị. Em cảm thấy rất khó chịu, bài của em và em ở đâu trong cái mv này?”. Câu nói ngay lập tức nhận về tràng pháo tay đồng tình.

Minga bức xúc nêu lên ý kiến

Đến với bài nhảy của Cấp độ Trung cấp cùng ca khúc Breath - Mỹ Mỹ, tranh cãi lại tiếp tục nổ ra ngay từ lúc ở phòng tập. Hầu hết mọi đều có chung cảm nhận rằng tất cả đều trở thành vũ công nhảy phụ họa cho ca sĩ chứ không phải là các vũ công nhảy với nhau, khi "làm nền" cho Kyy và Ke của Hà Nội X-Girls. Tuy nhiên, bỏ qua những lời đàm tếu cũng như tình thần hợp tác vì mục tiêu chung, sản phẩm mà cặp đôi và các thành viên cùng cấp mang lại đã nhận được sự khen ngợi.

Các nhóm không hài lòng với cách bố trí của Ke và Kyy...

... nhưng họ vẫn cũng nhau tạo nên một sản phẩm vô cùng chất lượng

Ở Cấp bậc Phó nhóm, bầu không khí tích cực và hợp tác vui vẻ giữa các thành viên được hình thành ngay từ trong phòng tập. Cộ (FED) là vũ công nhảy chính, với kinh nghiệm của mình thì cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mọi thứ nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả nhất. Ngoài ra, trong video vũ đạo cho bài hát Criminal của nữ ca sĩ Orange, tất cả phó nhóm đều được tỏa sáng đã khiến bầu không khí tại trường quay trở nên bùng nổ, 6 nhóm nhảy tận hưởng từng khung hình. Ngoài ra, Cộ cũng cho biết rằng cô sẽ không chọn “vũ công yếu nhất” vì tất cả đều "cháy" hết mình, nên việc lựa chọn này chỉ là tuân theo chiến thuật.

Các Phó nhóm cùng nhau tận hưởng âm nhạc và những điệu nhảy

Cộ đã tạo nên một video mà mọi người đều có thể cùng nhau tỏa sáng

Mọi sự tập trung đổ dồn về bài thi của Cấp độ Nhóm trưởng. Đúng như những gì được dự đoán, hầu hết các nhóm trưởng không đánh giá cao khả năng biên đạo của Đỗ Linh (OOPS!). Phần lớn vũ đạo được giữ nguyên từ bài nhảy của Ciin, còn những yếu tố mới lại không quá ấn tượng. Có thể nói, nhờ vào khả năng của các vũ công trưởng nhóm cũng như tinh thần chuyên nghiệp đã khiến MV trở nên hoàn chỉnh và có sức hút với ca khúc Fever của Rhyder.  

Không khí căng thẳng của Cấp bậc Trưởng nhóm

Video của các trưởng nhóm để lại nhiều tiếc nuối

Không đồng tình với cách làm việc, chất lượng biên đạo và phải trở thành "vũ công yếu nhất" Cấp Trưởng nhóm, EnV thẳng thắn nhận xét: “Nó không đủ tầm với một cấp gọi là Cấp Trưởng nhóm. Phần biên đạo của Ciin và ê-kíp đã gánh còng lưng cái video này. Đấy là điều em rất tiếc và đến bây giờ em vẫn buồn!”. Đây cũng là điều được nhìn nhận bởi các nhóm trưởng khác và BGK.

EnV tỏ ra thất vọng với sản phẩm của Cấp Trưởng nhóm

Duy Dương