Góc Bên lề CTH TPHCM 2021

Những chiếc máy quay nhỏ trên đường đua

Nhờ những chiếc máy quay hiện đại và nhỏ gọn, người hâm mộ được những kiến những pha nước rút, những đoạn đường đèo hiểm trở từ một góc nhìn cận cảnh hết sức đặc biệt do chính các cua-rơ quay lại.


Chiếc máy quay Go Pro nhỏ gọn là vật bất ly thân của Lê Nguyệt Minh trên đường đua trong khoảng 2-3 năm gần đây (Ảnh: Như Huy)

Trong vòng 4 năm trở lại đây, một trong những sự hấp dẫn trên đường đua chính là việc các tay đua trang bị cho mình chiếc máy quay nho nhỏ, xinh xinh được gắn ở ngay đầu chiếc xe đạp. Chính nhờ chiếc máy quay này, người hâm mộ không chỉ được xem những hình ảnh như trước kia, mà còn được những kiến những pha nước rút, những đoạn đường đèo hiểm trở từ một góc nhìn cận cảnh hết sức đặc biệt.


Tay đua Trịnh Đức Tâm thường quay lại những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các bạn đồng nghiệp (Ảnh: Quang Liêm)

Ở những môn thi đấu khác, máy quay hành trình đã được đưa vào ứng dụng từ lâu. Nhưng với bộ môn xe đạp đường trường Việt Nam, đây được xem là hình thức mới mẻ và được những tay đua nổi tiếng đưa vào, với mục đích ban đầu là ghi nhận lại những sai sót, những hình ảnh chiến thuật trên đường đua để rút kinh nghiệm cho những chặng đua tiếp theo. Không khó khăn để chúng ta nhận thấy Lê Nguyệt Minh, Trịnh Đức Tâm hay các tay đua nổi tiếng khác đều trang bị cho mình những chiếc may quay nho nhỏ phía đầu xe. Dần thành một phong trào, hiện đã có nhiều tay đua trẻ cũng bắt đầu trang bị cho mình. Do vậy, người hâm mộ bộ môn nắng – gió này đã có thể xem được những hình ảnh rất khác so với hình ảnh thông thường như trước đây, với 1 góc quay hết sức lạ, đầy run lắc nhưng cũng đầy hấp dẫn.


Khi những "youtuber" mặc áo cuaro "đụng độ" nhau (Ảnh: Quang Liêm)

Từ những chiếc máy quay hành trình nhỏ gọn ấy, cuaro Trịnh Đức Tâm đã có thể xem lại được những điều cần rút kinh nghiệm mỗi khi vào đèo, qua cua. Đặc biệt hơn, tay đua nước rút Lê Nguyệt Minh còn xây dựng được cho mình 1 kênh youtube với lượng người đăng kí hơn 22 nghìn, một con số đáng kể của một cá nhân chỉ biết đến xe đạp. Trao đổi với chúng tôi, tay đua Hóc Môn vẫn cười tít mắt: “Từ ngày có máy quay, trên đường đua vui hẳn ạ. Không chỉ chuyện chuyên môn, mà khi về xem lại, tụi em còn có những hình ảnh thật đẹp về những vùng đất quê hương đi qua. Ngoài ra, việc có máy quay còn giúp tụi em có những bằng chứng xác thực khi mình bị đội khác chèn ép, và cả khi em chèn ép lại người khác…!”

Quang Liêm