Sau khi chồng qua đời, chị Hoa một mình gồng gánh gia đình. Ngặt nỗi, một bên mắt của chị không thể nhìn thấy, bên còn lại chỉ còn thị lực 4/10. Dù có rất nhiều trở ngại, nhưng chị Hoa vẫn không ngừng làm việc để nuôi con.

Em Hoàng Văn Khôi
Em Hoàng Văn Khôi (2015) đang học lớp 4 trường TH&THCS Số 1 Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Khôi đang sống cùng mẹ, anh và em trai.
Cha em mất cách đây một năm sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư phổi. Anh trai của Khôi đang học lớp 10 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lệ Thủy. Còn em trai út Hoàng Văn Khải đang học mẫu giáo, vì ăn uống thiếu chất nên sức khỏe không tốt, chậm nói và ốm yếu hơn bạn bè.

Chị Nguyễn Thị Hoa
Mẹ bé Khôi là chị Nguyễn Thị Hoa (1982), bị tật bẩm sinh ở mắt. Chị từng được hỗ trợ mổ mắt nhưng không khỏi. Hiện tại, mắt bên phải của chị đã mất hoàn toàn thị lực, còn mắt bên trái cũng chỉ thấy mờ, không nhìn rõ, cũng không nhận ra ai.
Để có tiền nuôi ba con, chị Hoa làm thuê công việc thu hoạch keo lá tràm. Mỗi ngày thu nhập được khoảng 200.000 đồng nhưng công việc này không ổn định, phụ thuộc vào thời tiết. Hơn nữa, thị lực của chị Hoa không tốt nên không đi làm thường xuyên. Mắt yếu nên không ít lần chị Hoa bị cây tràm ngã trúng mà không né kịp.

Công việc chặt tràm khá nguy hiểm, nhiều lần cây ngã trúng chị Hoa
Chị còn thuê thêm đất để làm ruộng, kiếm gạo ăn nhưng trớ trêu thay, cơn bão vừa qua cũng đã cuốn trôi hết số thóc dành dụm. Gia đình đã khó khăn nay lại càng túng thiếu hơn.
Bốn mẹ con đang sống trong căn nhà sàn cũ, dột nát, tạm bợ và thường ngập nước. Những hôm bão đến, gió to thổi bay hết mái nhà. Nhiều lần vì lo sợ mà bốn mẹ con kéo nhau xuống dưới gầm nhà sàn để tránh gió. Nỗi lo khi sống trong căn nhà không kiên cố khiến bốn mẹ con bé Khôi bật khóc nức nở tại chương trình.

Bữa cơm đạm bạc với chuối om của mẹ con chị Hoa
Dương Hồng Phúc liên tục nấc nghẹn vì lo lắng cho tình cảnh gia đình chị Hoa. Đặc biệt, cả bốn mẹ con thường xuyên thiếu cơm vì trong những ngày mưa gió, chị Hoa không thể đi làm kiếm tiền, phải ăn tạm chuối vườn và rau dại quanh nhà. Những bữa ăn của người mẹ nghèo và đàn con mồ côi cha làm cho nam MC không khỏi đau lòng.
Diễn viên Phát La cũng bật khóc: “Sao chị làm nghề gì mà nguy hiểm quá vậy. Chị có bao giờ nghĩ rằng lỡ chị có chuyện gì thì các con phải sống như thế nào?”. Tuy nhiên, khi nghe chị Hoa bộc bạch vì bản thân mắt kém nên không ai thuê làm gì cả, chấp nhận nguy hiểm để kiếm tiền nuôi con thì nam diễn viên càng thêm bất lực. Anh dành những lời động viên cũng như hứa sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình các gia đình trong chương trình.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.
Thiên Bình - Tấn Khang