La cà hát ca - Tập 7

Ngô Kiến Huy hóa tay đua vận chuyển gạch nung

Sau hành trình tại Hà Nội, “La cà hát ca” đã có chuyến di chuyển xuống tận tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, dàn sao có dịp ghé thăm lò gạch Mang Thít, nổi tiếng với truyền thống lâu đời trong việc sản xuất gạch thủ công.

Đến với lò gạch, các thành viên được trải nghiệm thực tế từng công đoạn làm ra viên gạch hoàn chỉnh. Song song đó, dàn sao bị một phen bất ngờ với màn đánh úp của chị Ba (một công nhân của lò gạch). Nhận ra đây là người mà mình đang tìm kiếm, Ngô Kiến Huy ngay lập tức "kết thân", để học được những kỹ năng “đua xe” chở gạch từ chị Ba.

Thuần thục được hết các kỹ năng, “Thỏ đen” Ngô Kiến Huy khiến người xem cười ngất bởi những biểu cảm vô cùng hài hước, với những màn “ôm cua khét lẹt” của anh chàng. 

Chị Ba có cú "bo cua" khiến Ngô Kiến Huy muốn tầm sư học đạo

Không mất quá nhiều thời gian để Ngô Kiến Huy trở thành người vận chuyển gạch nung chuyên nghiệp

Cũng tại đây, khi Jun Phạm và Blacka đang thực hiện nhiệm vụ, một nhân vật bí ẩn đã tiếp cận bộ đôi. Sau những màn đối đáp "ngõ cụt", Jun Phạm nhanh trí đặt dấu chấm hỏi cho thân phận người lạ mặt, liệu đây có phải khách mời tiếp theo trong hành trình tại Vĩnh Long. Bất ngờ bị phát hiện, “nữ công nhân áo hồng” nhanh chóng đổi thái độ khi không ngừng la hét, khiến dàn sao hoang mang. Sau khi bàn bạc cùng “bé Năm” Blacka, Jun Phạm quyết định vạch trần nhân vật này. Đằng sau lớp khẩu trang, không ai khác chính là Trương Thảo Nhi. 

Hành động kỳ lạ của "chị áo hồng" khiến dàn sao đặt nghi vấn

Trương Thảo Nhi cho biết đã rất nhập tâm khi hóa thân và đánh lừa dàn sao. Jun Phạm cho biết: “Suýt nữa là anh tin em là người dân ở đây rồi. Nhưng mà tụi anh lại để ý là không có ai có cái nết vậy hết á!”. Thậm chí, Ngô Kiến Huy còn tiết lộ rằng anh đã biết về sự xuất hiện của Trương Thảo Nhi ngay từ đầu. Nam ca sĩ thuật lại lí do thông qua câu chuyện đầy hài hước về sự thật thà, chất phát của người dân tại lò gạch: “Anh có hỏi chú là ‘Chú ơi, sáng giờ có gì vui không ạ?’, thì chú mới trả lời ‘Có nhỏ áo hồng á con!’”

Trương Thảo Nhi bị vạch trần đầy hài hước

Trong chuyến tham quan nhà cổ 150 tuổi tại Vĩnh Long, các thành viên đã có dịp gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ đờn ca tài tử. Tại đây, gia đình "La cà hát ca" lẫn khán giả đã có những cái nhìn chi tiết hơn về loại hình nghệ thuật lâu đời này, cũng như sự phong phú và đổi mới trong suốt lịch sử phát triển.

Trong phần giao lưu, Myra Trần bất ngờ trổ tài hát vọng cổ khiến dàn sao và các nghệ sĩ trầm trồ bởi giọng ca “ngọt như mía lùi” của cô nàng. Không chịu thua em út, Jun Phạm cũng khiến gia đình được dịp nở mày nở mặt bởi giọng ca ngọt ngào của mình. Blacka cũng đã gây bất ngờ lớn khi kết hợp rap và vọng cổ.

Phần giao lưu nghệ thuật hết sức thú vị

Duy Dương