Em Nguyễn Cao Xuân Thùy (2009) luôn ước ao có được một gia đình trọn vẹn, nhưng đã hơn 15 năm trôi qua, Thùy chưa từng biết mặt cha, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha.

Em Nguyễn Cao Xuân Thùy (2009)
Nhiều lần gặng hỏi mẹ, Xuân Thùy chỉ biết được cha là một công nhân ở Thanh Hóa. Từ khi em còn nhỏ, cha mẹ đã không còn liên hệ gì với nhau. Mẹ của Xuân Thùy là chị Nguyễn Thị Sinh (1972), bị khuyết tật một bên mắt. Dù chỉ có một mình, lại khó khăn trong việc sinh hoạt vì vấn đề thị lực nhưng chị Sinh vẫn cố gắng làm lụng để kiếm tiền nuôi con.
Xuân Thùy là đứa trẻ hiểu chuyện và chăm chỉ. Năm nay, Thùy học lớp 10 tại trường THPT Hương Trà, thị xã Hương Trà, TP. Huế. Để có tiền nuôi Xuân Thùy ăn học, chị Sinh nhận sửa quần áo tại nhà. Tuy nhiên, vì mắt ngày một kém nên dần dần chị không làm được nữa. Hiện tại, chị Sinh làm phụ việc cho quán ăn, đổi lại quán cho hai mẹ con ăn cơm trưa và cơm tối.

Chị Sinh bị mù một bên mắt, lại mắc hai bệnh ung thư
Không chỉ có vấn đề về thị lực, chị Sinh còn đang bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, đã mổ hai lần. Nay chị lại phát hiện mình bị u tuyến giáp, khối u chèn lên dây thần kinh nên không thể mổ được mà chỉ có thể uống thuốc cầm chừng. Tiền thuốc khoảng 2 triệu/tháng. Gia đình chị gần như rơi vào cảnh bế tắc.
"Khi biết mình bị ung thư, tôi như trời đất sụp đổ, không thể suy nghĩ gì cả. Nhìn con, tôi rất buồn, con đã không có cha rồi mà nay tôi bệnh nặng, lỡ mai tôi có chuyện gì thì không biết con mình ở với ai. Mỗi lần tôi nằm viện là con hỏi bị gì mà nằm viện lâu ngày nhưng tôi không dám nói, tôi cứ giấu mãi đến gần đây con mới biết", chị Sinh tâm sự.

Em Xuân Thùy nói: "Nếu không còn mẹ thì con cũng không biết sống vì ai nữa"
Chị Sinh rất thương Xuân Thùy, luôn mong muốn con có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, vì quá khó khăn nên năm học vừa rồi, chị từng có ý định cho Xuân Thuỳ nghỉ học. Được địa phương và nhà trường động viên, hỗ trợ, em Thùy tiếp tục được đến trường.
Thấy mẹ đau yếu nhưng vẫn chịu đựng một mình nên Xuân Thùy rất đau lòng. Với Xuân Thùy, mẹ là người tuyệt vời nhất, mẹ thương và lo cho em rất nhiều. Em nhớ mãi hình ảnh mẹ dù mắt yếu vẫn gắng ngồi sửa quần áo để kiếm tiền mua tập sách cho em. Em nói: "Nếu không còn mẹ nữa thì chắc em sẽ nghỉ học để đi làm. Vì nếu không còn mẹ thì con cũng không biết sống vì ai nữa".

Nhà bị sập, em Thùy và mẹ đang ở tạm trong một cái chòi
Em Thùy luôn mong bản thân có thể học hành đến nơi đến chốn để thoát nghèo và có tiền chăm lo cho sức khỏe của mẹ. Ngôi nhà mà hai mẹ con đang ở có vách được xây tạm bằng vôi, mưa gió dột nước rất nhiều.
Có lúc hai mẹ con đang ngủ thì nghe tiếng sập tường, chị Sinh chỉ che tạm tấm bạt để tránh mưa gió. Tuy nhiên, chỉ không lâu sau khi ê-kíp "Mái ấm gia đình Việt" tìm đến thì ngôi nhà của hai mẹ con Xuân Thùy đã sập hoàn toàn. Chị Sinh được hàng xóm hỗ trợ dựng tạm cái chòi nhỏ để sống qua ngày.
MC Thanh Thảo xót xa khi nhìn vào ngôi nhà không có trụ cột, hai người phụ nữ yếu đuối đang sống nương tựa lẫn nhau lay lắt qua ngày. Điều mà nữ MC lo lắng nhất chính là sức khỏe của chị Sinh, sợ em Thùy còn quá nhỏ phải đối diện với nỗi đau mất mẹ, bơ vơ giữa cuộc sống này. Thanh Thảo dành lời động viên chị Sinh hãy cố gắng giữ tinh thần tốt để việc điều trị được thuận lợi, vượt qua bệnh tật để là chỗ dựa vững chắc cho con gái an tâm học tập.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Hoàng Tân