Người kể chuyện đời - Tập 49

Lâm Hùng tiết lộ "niềm đam mê" ăn chực và câu chuyện về sự sẻ chia

Dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao, Lâm Hùng vẫn là cái tên được nhiều khán giả yêu mến, đặc biệt là người dân miền Tây. Anh có những tiết lộ bất ngờ cùng "Người kể chuyện đời".

Ca sĩ Lâm Hùng là giọng ca được khán giả miền Tây yêu mến

Những năm 2000, Lâm Hùng là cái tên được săn đón tại nhiều sân khấu ca nhạc, nhất là ở miền Tây Nam Bộ. Ngoài ra, anh cũng được khán giả ngoài nước yêu mến qua các chuyến lưu diễn. Sự nghiệp thăng hoa đã mang đến cho anh nhiều cơ hội biểu diễn đó đây, nhưng cũng là niềm tiếc nuối khi anh không được ở bên cạnh mẹ những ngày cuối đời của bà.

Ca sĩ Lâm Hùng tại "Người kể chuyện đời"

Xuất hiện tại Người kể chuyện đời, Lâm Hùng vẫn trẻ trung ở tuổi 47. Anh đã kể với nghệ sĩ Trung Dân về "tuổi thơ dữ dội" của mình. Được biết, cậu bé Hùng được cưng chìu trong một gia đình khá sung túc, đủ đầy. Tuổi thơ êm ấm là thế nhưng Lâm Hùng lại có thói quen lang thang nghịch phá khắp xóm, đặc biệt rất mê... ăn chực nhà hàng xóm, đến nỗi mẹ anh phải gửi gạo sang xóm giềng nhờ "nuôi hộ" con trai.

Cuộc đời thăng trầm của Lâm Hùng đã quen thuộc với khán giả truyền hình. Tuy nhiên, có những điều mà anh hiếm hoi tiết lộ, ví dụ như những câu chuyện thiện nguyện, hỗ trợ bà con ở quê hương anh. Hay những lúc giữa đường gặp người bị nạn, anh sẵn sàng đưa họ đi viện và xem như người nhà, dù đôi khi bị hiểu lầm là người gây nạn, bị dọa đánh. Lâm Hùng chia sẻ, có lẽ anh được thừa hưởng lòng trắc ẩn từ cha mẹ, chính vì thế, anh luôn nhớ nghĩ và noi theo những điều tốt đẹp mà ông bà vẫn thường làm lúc sinh thời...

Người kể chuyện đời, 21g15 thứ Ba trên HTV9.

Đan Quỳnh