Chuông vàng vọng cổ 2024

Huỳnh Thị Lý: Cô gái Long An đam mê vọng cổ

“Trong khi các bạn thường múa, hát và nhảy hiện đại, tôi lại hát dân ca, vọng cổ nên được mọi người biết đến là một cô gái hát vọng cổ”, Huỳnh Thị Lý chia sẻ.

Huỳnh Thị Lý là một trong 28 thí sinh xuất sắc đậu vào vòng Tuyển chọn của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2024. Cô gái đến từ Long An chia sẻ: “Cải lương giúp tôi có được tinh thần vui vẻ, thoải mái để làm việc tốt hơn. Cũng nhờ những tuồng cải lương mà tôi học được nhiều bài học quý báu, những kinh nghiệm sống giúp tôi trưởng thành hơn”. 

Huỳnh Thị Lý ấp ủ ước mơ nghệ thuật dù không có điều kiện học bài bản

Từ nhỏ, khi xem các chương trình ca cổ cải lương trên ti-vi và đoàn cải lương Long An trình diễn ở quê, Lý đem lòng yêu bộ môn nghệ thuật truyền thống. Cô ấp ủ ước mơ và nuôi dưỡng niềm đam mê. Tuy không có điều kiện học bài bản và không có cơ hội tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng Lý vẫn không từ bỏ ước mơ của mình. 

Sau này khi lớn lên, Lý trở thành sinh viên khoa Giáo dục tiểu học của trường Đại học Sài Gòn. Cô bắt đầu đăng ký tham gia phong trào và nhiều cuộc thi hát dành cho sinh viên ở trường. “Trong khi các bạn thường múa, hát và nhảy hiện đại, tôi lại hát dân ca, vọng cổ nên được mọi người biết đến là một cô gái hát vọng cổ. Sau những tiết học ở giảng đường, thầy cô kêu tôi lên hát cho các bạn nghe để thư giãn”, Huỳnh Thị Lý tiết lộ. 

Cô gái Long An tích cực tham gia các cuộc thi hát khi là sinh viên của Đại học Sài Gòn

Biết đến Chuông vàng vọng cổ từ mùa đầu tiên, năm NSƯT Võ Minh Lâm đăng quang, niềm đam mê của cô gái trẻ Huỳnh Thị Lý ngày càng lớn. Qua mỗi mùa Chuông cô đều theo dõi, xem đi xem lại nhiều lần và ao ước được một lần đứng trên sân khấu của Chuông vàng vọng cổ.  

“Ban đầu tôi xem các anh chị thi, in ra một số bài ca phổ biến, nghe mọi người hát đến đâu tôi học theo đến đó. Học về nhịp, về nội dung và cách truyền tải. Sau này, may mắn hơn là tôi được gặp một số thầy cô của quê hương Long An, giúp tôi bồi dưỡng niềm đam mê và mong tôi tiếp nối truyền thống nghệ thuật của dân tộc nên chỉ dạy cho tôi tận tình. 

Cứ mỗi khi mùa Chuông đến thì lòng tôi rất háo hức. Kiến thức chuyên môn của bộ môn nghệ thuật này muôn trùng, bao la. Luôn hy vọng may mắn sẽ mỉm cười để sân khấu Chuông vàng vọng cổ chào đón tôi để có cơ hội tiếp xúc với các cô chú, anh chị nghệ sĩ chuyên nghiệp nhằm học hỏi và trau dồi kĩ năng nhiều hơn nữa”, Lý tâm sự. 

Bạch Dương (Ảnh: NVCC)