Mái ấm gia đình Việt

Hương Giang và Phú Cường tặng 150 triệu cho ba em nhỏ mồ côi

Bé gái không biết mặt cha, sống với ba người thân không tỉnh táo; xót xa gia đình cô bé mồ côi ăn cơm với lá mì luộc, thèm nước mắm nhưng không có tiền mua; mẹ đơn thân một mình nuôi cha mẹ già, hai con nhỏ và cháu ruột mồ côi...


Hoa hậu Hương Giang và người mẫu Phú Cường là khách mời tuần này

Đó là một vài trong nhiều diễn biến xúc động sẽ có trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 104.

Chương trình, sẽ lên sóng lúc 20g20 tối mai (11/10) trên kênh HTV7, có sự tham gia của hai khách mời là hoa hậu Hương Giang và người mẫu Phú Cường cùng sự dẫn dắt quen thuộc của MC Quyền Linh.

Bộ đôi khách mời sẽ cùng góp sức giúp đỡ ba hoàn cảnh là em Y Thơ, em Đinh Thị Mưa và em Nguyễn Gia Linh. Các em đều đang phải vượt qua những thử thách nghiệt ngã sau khi mất đi người thân yêu nhất.


Em Y Thơ được dì ruột Y Mới chăm sóc

Đầu tiên, khán giả sẽ gặp gỡ em Y Thơ (14 tuổi), học sinh trường PT DTBT TH - THCS xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Y Thơ không có cha, năm 2021 mẹ em mất do bệnh hiểm nghèo. Lúc đầu, Y Thơ sống cùng ông bà ngoại, nhưng ông bị tai biến nằm một chỗ, còn bà đã lớn tuổi nên em được dì ruột đón về chăm sóc.

Dì ruột của em là chị Y Mới, đã ly dị chồng nên làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Vì thấy cháu mình bơ vơ nên chị đưa Y Thơ về chăm sóc. Hai con của chị Y Mới còn nhỏ nên cũng chỉ biết phụ giúp các việc vặt trong nhà. Để nuôi ba đứa trẻ, chị Y Mới dù bị hở van tim vẫn làm ruộng, trồng mì trên một sào đất của gia đình. Cố gắng cũng kiếm được đủ gạo cho cả gia đình ăn. 


Xót xa trước hoàn cảnh chị H'Man cùng bốn người con

Em Đinh Thị Mưa (14 tuổi) là học sinh trường THCS Phan Bội Châu, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai. Cha của em Mưa mất cách đây gần một năm do bị ung thư gan. Từ đó, mẹ em là chị Đinh Thị H’Man (1990), một mình gồng gánh nuôi bốn con nhỏ bằng công việc làm nông trên hai sào ruộng của gia đình. Để có thêm thu nhập nuôi các con, chị H’Man có đi làm thuê tự do như cấy lúa, hái ớt...

"Những lúc mẹ đi làm thì con sẽ nấu cơm để khi mẹ đi làm về có cơm ăn. Bữa ăn của nhà con không có cá thịt, chỉ có lá mì thôi nhưng con thấy đó là món ăn ngon nhất. Nhiều lúc tụi con cũng thèm ăn với nước mắm nhưng không có tiền mua ăn. Con hay thấy mẹ khóc một mình. Giờ mẹ phải lo cho bốn đứa tụi con nên làm liên tục không nghỉ ngơi. Con thương mẹ nhiều lắm", bé Đinh Thị Mưa kể.


Em Linh hiện sống cùng ba người thân không được minh mẫn

Cuối chương trình, người xem sẽ gặp gỡ em Nguyễn Gia Linh (14 tuổi), học sinh trường TH & THCS Vinh Quang, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mẹ của Gia Linh là chị Nguyễn Thị Thủy (1977), vì tinh thần không minh mẫn nên cũng không biết cha em Linh là ai.

Thấy thương cho hoàn cảnh hai mẹ con nên cô hàng xóm thường gọi chị Thủy sang nhà phụ giúp việc nuôi bò, nuôi heo để đổi lấy ít thức ăn, kiếm chút tiền sinh hoạt. Thời gian rảnh, em Linh cũng sang nhà cô hàng xóm phụ dọn dẹp để lấy tiền đi học, mua quần áo. Ngoài ra, trong nhà Gia Linh còn có một người dì và một người cậu, tinh thần đều không minh mẫn. Song cậu ruột vẫn đi phụ việc ở nhà máy xay xát gạo để đổi lấy đồ ăn mang về. Dì ruột thì chỉ quanh quẩn ở nhà, không đi đâu hay làm gì được. 


Hương Giang và Phú Cường tặng 150 triệu cho ba em nhỏ mồ côi

Khi trò chuyện với các em, hai khách mời tuần này không kìm được sự xúc động. Để khích lệ các em nhỏ cũng như tiếp thêm phần nào động lực cho các gia đình, hoa hậu Hương Giang và người mẫu Phú Cường quyết định cùng tặng mỗi gia đình 50 triệu đồng. Hai khách mời cũng hứa sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện các thử thách của chương trình, mang về các phần thưởng giá trị cho các em nhỏ mồ côi.

Đón xem "Mái ấm gia đình Việt" tập 104 vào 20g20 tối mai (11/10) trên kênh HTV7. 

Thiên Bình