CÚP XE ĐẠP TRUYỀN HÌNH TP.HCM LẦN THỨ 36 NĂM 2024

Hấp dẫn cuộc cạnh tranh danh hiệu "Vua nước rút"

Liệu sẽ có những thay đổi nào trên cục diện bảng tổng sắp các danh hiệu cá nhân và tập thể tại Cúp Truyền hình 2024, khi cuộc đua chỉ còn 7 chặng thi đấu?

Những "con ngựa bất kham" đã thu mình về để nhượng những pha bứt phá cho các tay đua khác. Nhằm tạo an toàn cho cuộc chơi trên bảng tổng sắp 25 chặng vốn đã "yên bề" tại Cúp Truyền hình 2024. Nói như vậy, nhưng trong 10 vòng, dài 51 km quanh hồ Xuân Hương Đà lạt sáng ngày 22/4, không tay đua nào dám “đi nước kiệu”.


Những chặng đua ngắn là cơ hội cho các "chân rút" thể hiện sức mạnh.

Một sơ sẩy nhỏ có thể Rikunov bị Martin Laas thu ngắn số điểm Áo Xanh. Hiện nay, Rikunov cách Martin Laas 26 điểm, trong khi cuộc đua còn 7 chặng. Trong chặng thi đấu vòng bờ hồ Xuân Hương hôm nay, tập thể  An Giang và Vĩnh Long đã bung sức làm việc tích cực. Các tay đua Vĩnh Long không ngần ngại đi nước lớn đưa Martin Laas về đích đầu tiên thắng chặng 18.


Tập thể Vĩnh Long quyết tâm đưa Martin Laas giành chiến thắng chặng.

Chiếc Áo Cam của Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) và Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) chỉ cách nhau 49 giây, nhưng tập thể đội Lộc Trời quá mạnh, nên rất khó bị “lật đổ”. Nhìn chung, cục diện của tổng sắp tuy khó thay đổi, nhưng cuộc chơi vẫn còn ở phía trước 7 chặng thi đấu, nên không đội nào dám lơ là.

Nguyễn Hồng (Ảnh: Hoàng Hùng)